Bài viết Blog gần đây

  1. Thơ Đường - Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    TRÁI THỊ NGÀY XƯA

    Bà già bảo thị hãy vào đây
    Chẳng biết nghe không rớt túi nầy
    Giặt áo phơi mền tô cá đủ
    Lau nhà sạch bếp chén cơm đầy
    Nhìn qua cửa trước tim hồi hộp
    Chạy đến nhà sau dạ ngất ngây
    Ngắm miếng trầu têm thờ thẩn hỏi
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    Giá... ...

    Quê nhà thu chuốt óng vàng
    Thềm đông chớm bén chói chang bên lòng
    Ta ngồi xâu chuỗi nhớ mong
    Mảnh trăng đất mẹ vút cong ruộng trời.

    Heo may gom lá khô rơi
    Vo tròn kỷ niệm cạn lời nước non
    Nơi này mất, phía kia còn
    Lỗi thề trăm ngả, sắt son vạn đường.

    Thu xa - vết rạn tình thương
    Quê nhà bươn trải - dặm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Tình Muộn

    Quote Nguyên văn bởi Thanh Hiền Xem bài viết
    Dâng hiến

    Em sẽ thức cho trời gần đất
    Để đêm đen bị ánh sáng át đi
    Vẫn sống mãi một thời thiếu nữ
    Trên chồi xuân nghe nắng dậy thì.

    Giờ lỡ bước mới hay mình khờ dại
    Cứ ngủ hoài cho nắng nhạt phai
    Phút rùng mình thả cho lòng tiếc nuối
    Lội ngược dòng khơi mầm sống phôi thai.

    Đêm cuối thu lắng gió đổi mùa
    Gạt
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng sông thơ

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    THƠ ĐA TÌNH


    Một ngày con nắng vàng hoe
    Cành xoan thả nhạc chích chòe hót trong
    Ai đang se sợi tơ hồng
    Để ai mãi ngóng bên sông đợi đò

    Nửa em lấp lánh cánh cò
    Tôi cầm chén rượu tìm mò trăng khơi
    Hình em vời vợi chân trời
    Tựa mây tựa gió bên đời tôi mơ

    Tình gieo sương khói xa mờ
    Bến sông cùng bóng làm thơ đa tình.

    Nguyễn Văn Thái
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ Đường - Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    NỮ XẾ TẮC-XI

    Nữ xế mơ màng lái tắc-xi
    Thành đô phố rộng khó khăn gì
    Thân hình ngắm đẹp bao người đợi
    Vóc dáng nhìn tươi lắm kẻ đi
    Thuở trước làm công đành chịu khép
    Bây giờ tự sống phải chai lỳ
    Đường xa cẩn thận vui lòng khách
    Vạn lý bình an...ta với mi!

    Huy Thanh
    25-10-2013
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối