Bài viết Blog gần đây

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    TỪ XA

    Em từ cổ tích bước ra
    Nỡ duyên dáng thế cho ta phải lòng
    Hồn thơ lạc nẻo đèo bòng
    Lời ca khâu vá nhớ mong đêm ngày.

    Mắt huyền chia nửa tỉnh say
    Đành sao trốn nợ trả vay đường trần
    Sớm nay con sóng dừng chân
    Lá gan lơ lửng dòng Ngân Hà rồi.

    Cơn nguồn ngược mái chèo trôi
    Mây luồn đáy nước,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    GÓC ĐỜI


    Che cả mùa đông manh áo vải
    Em kề đâu đó gọi tên ai
    Đỉnh núi tình yêu se sắt lại
    Sao hôm nhấp nháy gợi u hoài

    Ta mãi trượt trên những dặm dài
    Dám đâu nghĩ đến chuyện tương lai
    Vẳng tiếng cầm ca lòng hối tiếc
    Năm canh day dứt mộng ban mai.

    Bãi gió sương phai mấy cánh cò
    Nửa đời chất
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    CHỌN


    Nét thoáng bao dung mở cửa ngày
    Em ươm tình mộng khát mê say
    Khoé mắt viền xanh bờ liễu thắm
    Lòng hồ yên ả thả mây bay.

    Hoa nở trên môi lay sóng xa
    Biển đời xao động ánh trăng tà
    Mỏi cánh sương giăng đâu bến đậu
    Hoàng hôn lãng đãng nét phôi pha.

    Bên mái lều tranh khoe tiếng cười
    Làm duyên cùng nắng,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Nắng cuối thu

    Nắng cuối thu

    Héo hắt cuối thu nắng nhạt phai
    Nhìn cây trụi lá,khẽ thở dài
    Còn bao năm nữa tôi với bạn
    Để được ngắm thơ,nhìn sớm mai
    Cuộc sống thế trần,bao nhiêu cảnh
    Vất vả nắng mưa,lận đận hoài
    Thôi thì, họa,phúc sao vậy hưởng
    Nhưng để cho đời vạn ý hay .

    binhnguyen_em
    NHỊ BÌNH
    30/11/2011
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. lỡ mai kia anh chết thì sao ?NHỊ BÌNH


    Lỡ mai kia anh chết thì sao ?

    L mai kia anh chết thì sao ?
    Em có khóc, cho cuộc tình hò hẹn
    Có hét lên,xin anh đừng bỏ dở
    Bởi cuộc tình,mới chớm nở mà thôi

    Lỡ mai kia anh chết thì sao ?
    Em có thắp hương và quì trước mộ
    Có cắm cho anh,một bông hồng màu đỏ
    Và nói rằng ,em yêu mãi mình anh

    Lỡ mai kia anh chết thì sao ?
    Em có rót cho anh,ly rượu nhỏ
    Có uống cùng anh và ngồi tâm sự
    Chuyện vui buồn,từ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối