Bài viết Blog gần đây

  1. Cụ đồ ngày nay




    VAN CÀ RI
    TẾU TÁO GHÊ!



    Rõ thật Van Cà… tếu táo đây!
    Đồ Nhân “tuổi sáu chục” chưa đầy
    Vào thơ lượng sức còn non cẳng
    Tới phú so mình vẫn yếu tay
    Lục bát, niêm vần không thấu t

    Đường thi, luật tứ dám đâu bày
    Người thương: -Ngó ổng sao mà tội!

    Kẻ ghét: -Cha này...“thổi cái bay”!!!

    Đồ Lãng

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    THÊNH THANG


    Thả bước dạo chơi giữa sắc màu
    Hoa đèn lộng lẫy cứ đua nhau
    Niềm vui rộn rã hòa chung cả
    Tiếng nói tiếng cười khắp trước sau

    Đón nhận ơn lành bớt nỗi đau
    Niềm tin ấm lại những tim nhàu
    Bình an chan chứa người tâm thiện
    Tôi bạn chúc
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ Lệ Hà

    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    LONG AN QUÊ TÔI

    Quê tôi thẳng cánh cò bay
    Đòng đòng ngậm sữa chung tay vun trồng
    Vàm Cỏ tưới mát ruộng đồng
    Ghe thuyền xuôi ngược con sông hiền hòa

    Sen hồng tỏa ngát hương hoa
    Tháp Mười lúa chín ngọc ngà hạt cơm
    Chợ Đào nổi tiếng Nàng Thơm
    Thanh long dưa hấu sớm hôm mát lành

    Cá lóc kho tộ mỡ hành
    Béo ngậy say ngất lá chanh gỏi
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    Xao động

    Vui lên trang điểm lời ca
    Ngọt lòng “Khách đến chơi nhà” sớm nay
    Gió lay lúng liếng hương nhài
    Đung dưa làn tóc trườn vai tròng trành.

    Căn phòng tràn ngập sắc xanh
    Bừng tươi khóe mắt mát lành tình thơ
    Dưới đèn lặng đến bất ngờ
    Ngoài hiên vài cánh lá hờ hững bay.

    Người ơi chọn mảnh đất này
    Đừng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÍM SẦU

    Cố nhân tím nhớ thương hoài
    Trăm năm mơ mộng vòng tay ân tình

    Bể dâu trong cõi phù sinh
    Duyên dày nợ mỏng đậm tình được sao

    Trăng lên đầu ngọn mấy sào
    Lãng quên mộng ảo đưa vào hư không

    Trôi theo dòng nước Cửu Long
    Đổ về biển cả dặn lòng cố quên


    Huy Thanh
    28-12-2012
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối