Bài viết Blog gần đây

  1. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TRÁI TIM THÀNH PHỐ…

    Trái đất vần xoay dạ hững hờ
    Tim nàng thổn thức tuổi ngây thơ
    Thành kia ai đắp mà cao nhỉ
    Phố vắng im lìm phút mộng mơ

    Suốt đêm đi mãi soi hình bóng
    Đời lắm đau buồn khiến ngẩn ngơ
    Mang nặng vai gầy con phố cũ
    Theo anh vạn lý…vẫn mong chờ!

    Huy Thanh
    27-05-2016
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH
    ( Nhân chuyến thăm VN của tổng thống Mỹ OBAMA)

    Phía kia chiến tuyến một thời, ông đến
    Đất nước tôi rạng rỡ ánh cười hoa
    Niềm hân hoan rạo rực khắp mọi nhà
    Làn gió mới chan hòa tình thân ái

    Một chuyến đi lẫy lừng tầm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    GIẤC HÒE


    Đông ủ chân trời giấc điệp mơ
    Xuân tươi mãi, sắc đào đằm thắm
    Hạ mặn nồng bằng lăng mướt tím
    Thu trong hơn, cúc đượm vàng hươm

    Trải mộng xanh sen thoảng mát hương
    Giữa hư không gió vờn cùng gió
    Chốn quạnh vắng trăng đêm mọng tỏ
    Cõi yêu thương hồn thả phiêu tình

    Ảo ảnh ngàn xa nhạt bóng hình
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. MƯA KHUYA

    MƯA KHUYA

    Bóng đêm đồng lõa nỗi buồn
    Mưa khuya gợi nhớ trào tuôn lệ sầu
    Hạt rơi rả rích canh thâu
    Tình xưa len lỏi lắng sâu tâm hồn

    Từ anh vào cõi hư không
    Xót thương thao thức mỏi mòn, giá băng
    Ướt mi,thấm đẫm gối nằm
    Triền đê nguyện ước trăm năm thuở nào

    Bao giờ xóa được nỗi đau
    Thời gian lặng lẽ bạc màu ...

    Cập nhật 23-05-2016 lúc 05:10 PM bởi Lam Y

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. MƯA KHUYA

    MƯA KHUYA

    Bóng đêm đồng lõa nỗi buồn
    Mưa khuya gợi nhớ trào tuôn lệ sầu
    Hạt rơi rả rích canh thâu
    Tình xưa len lỏi lắng sâu tâm hồn

    Từ anh vào cõi hư không
    Xót thương thao thức mỏi mòn, giá băng
    Ướt mi,thấm đẫm gối nằm
    Triền đê nguyện ước trăm năm thuở nào

    Bao giờ xóa được nỗi đau
    Thời gian lặng lẽ bạc màu ...

    Cập nhật 23-05-2016 lúc 05:21 PM bởi Lam Y

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/4 1 2 3 ... CuốiCuối