Bài viết Blog gần đây

  1. Ca dao bến tre sưu tầm

    Quote Nguyên văn bởi Trương Minh Thuận Xem bài viết
    CA DAO BẾN TRE

    CA DAO VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI



    Ai về nhắn với ông câu
    Cá ăn thì giựt để lâu mất mồi.
    Anh đây quyết chí câu cua,
    Dầu ai câu rắn, câu rùa mặc ai.
    Gái: Anh về bán đất cây da
    Bán cặp trâu già mới cưới được em.
    Trai: Anh về bán một bầy gà
    Anh qua anh cưới hết cả bà lẫn con.
    Anh về ghé chợ mua đinh
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Ra mắt

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    CHẲNG LÀ MƠ

    Bỗng hiểu ra tình chẳng phải mơ
    Thuyền em từ đó dạt xa bờ
    Bậu đi thăm thẳm còn ai đợi
    Ta ở mênh mang hết kẻ chờ
    Rượu cạn từng đêm say ý hận
    Bầu khô mỗi sáng trống trời thơ
    Đời trôi, trôi mãi không ngưng nghỉ
    Thương nhớ người dưng khắc lại giờ.



    KIỀN ĐỨC - 26/07/12
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Ra mắt

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    MỘNG TIÊN



    Ngân giang thuyền mộng thả trôi dòng
    Tìm bóng tiên kiều tận bến sông
    Lá thắm nhẹ trôi cùng nước bạc
    Tình xuân phơi phới với hương nồng
    Dặt dìu tiếng trúc vang chiều vắng
    Khoan nhặt cung tơ vọng cõi không
    Thơ nhạc âm trầm tâm xáo động
    Hạc vàng bay vút mắt vời trông


    KIỀN ĐỨC - 10/07/12
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Trang thơ con cóc của TÂM GIAO

    Quote Nguyên văn bởi TÂM GIAO Xem bài viết
    MƯA TRÊN CUNG ĐÀN


    Hỏi
    ai làm ướt nốt trầm
    Đánh rơi
    tiếng Độc Huyền Cầm
    trong mưa
    Tiếng mưa lúc nhặt,
    lúc thưa
    Tiếng đàn mê hoặc
    bỏ bùa thi nhân
    Kìa
    mưa khiêu vũ trước sân
    Tiếng mưa
    hòa lẫn tiếng ngân giọt đàn
    Tình tang..
    một khúc
    tình tang
    Chạm
    vào tiềm thức
    muôn ngàn tiếng thơ.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Ra mắt

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết

    BƯỚC CHÂN BUỒN


    Lặng lẽ chân em bước nhẹ buồn
    Hòa trong mưa gió nỗi sầu tuôn
    Niềm đau ngày tháng còn nung nấu
    Nỗi hận miên trường vẫn chảy luôn
    Tình lỡ cho tim hoài rướm máu
    Mộng tan gợi lệ mãi rưng nguồn
    Trăm năm còn lại màu mây xám
    Ai biết chăng lòng vọng tiếng chuông?!


    KIỀN ĐỨC - 21/07/12
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối