Tất cả Blog Entries

  1. HAI ĐƯỜNG THẲNG

    HAI ĐƯỜNG THẲNG

    Trên trang đời như hai đường thẳng x,y
    Tình cờ gặp, giao nhau từ một điểm
    Thỏa mãn mọi điều cho cần và đủ
    Anh cùng em say cạn chén tình hồng.

    Trong ánh trăng cùng tắm mát bên sông
    Cùng tay trong tay đi giữa đồng lúa chín
    Cùng bước lên thuyền mà lòng bao bịn rịn
    Cùng giảng đường mắt trong mắt tìm nhau

    Những ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ Huy Thanh



    MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

    Giáng Sinh là của muôn người
    Sao trời đưa lối vạn lời hoan ca
    Ba Vua xứ lạ đường xa
    Nhanh chân rảo bước cùng ta chúc mừng

    Sáo đàn nhạc trỗi tưng bừng
    Băng ngàn hội tụ cả tuần đợi tin
    Rộn ràng đón Chúa Giáng Sinh
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KỈ NIỆM 40 NĂM HÔN PHỐI

    DÌU EM VÀO MỘNG

    Ngày hai hai tháng mười hai
    Giáo đường hôn lễ đêm ngày chờ mong
    Qua rồi những buổi đợi trông
    Hai đàng vui chúc an lòng mẹ cha

    Từ khi chung một mái nhà
    Cùng nhau san sẻ ly trà chén canh
    Em mơ liền cánh chung cành
    Anh mong lả lướt lượn quanh triền đồi

    Em mơ đâm lộc nẩy chồi
    Anh mong
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NOEL

    Mùa Vọng Noel lắng lòng câu kinh thánh
    Vọng chuông chiều hồn trôi lạc rừng mơ
    Nghe nhịp tim …xao xuyến kỉ niệm xưa
    Dòng thu ấy long lanh vàng mắt sóng

    Ngưỡng lên cao, vòng tròn xanh lá thắm(*)
    Chân trời xa nhờ gửi áng mây hồng
    Ngọn lửa yêu thương thắp sáng niềm mong
    Ba ngọn tím và ngọn hồng quyến đượm

    Dòng Hương xưa
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    “LÚNG LIẾNG” À!

    “Lúng liếng” là “lúng liếng” ơi!
    Rừng mơ “lúng liếng”…đừng rơi lá vàng
    Tình thu rào bước đông sang
    Ngần xanh mắt lá, mộng vàng thêu duyên…

    Gốc đa vẳng vọng tiếng quyên
    Trăng kia sao bỏ lời nguyền trong mây
    Câu thơ day dứt giãi bày
    Tình chung ai nỡ đơn sai tấc lòng

    “Lúng liếng” là “lúng liếng” nồng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 108/821 ĐầuĐầu ... 8 58 98 106 107 108 109 110 118 158 208 608 ... CuốiCuối