Tất cả Blog Entries

  1. THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng Xem bài viết
    VỌNG PHU MỘT ĐỀ TÀI CŨ KĨ BAO GIỜ, VIẾT VỀ NGƯỜI CHỒNG ĐI TRẬN, NGƯỜI VỢ BỒNG CON MÒN MẮT TRÔNG CHỒNG ĐẾN HÓA ĐÁ, MÀ KHÔNG THẤY CHỒNG VỀ...VỌNG PHU MÀ TRỌNG TĂNG VIẾT HÔM NAY, ĐÃ KHAI THÁC MỘT NỖI ĐAU MỚI CỦA XÃ HỘI HIỆN TẠI ĐÓ LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ ĐỨA TRẺ PHẢI GHÁNH CHỊU HẬU QUẢ CỦA SỰ GIANG DỞ TRONG HÔN NHÂN...ĐÓ LÀ HẬU QUẢ ĐAU LÒNG...
    [IMG]
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    [/IMG]
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Vui là chính!

    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết


    HỪNG THU
    (Thuận nghịch độc)

    Thu hừng bỗng thấy chợt lòng xiêu
    Lá chuyển vàng hanh vãn lụi chiều
    Mù mịt thả sương dềnh lũng thấp
    Hững hờ tung gió liệng vườn kiêu
    Ru bài phú dịu êm vờn bão
    Luyện khổ đường tha thiết tiễn diều
    Thù tạc chén xưa tình
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THƠ HAI LẦN ĐỌC


    LỜI VU LAN CHO TÔI

    Mùa Vu lan qua
    Sồng nằm
    Nhớ Mẹ
    Núi ngồi
    Thương Cha

    9-2017


    Đọc lần 1:
    Mùa Vu lan Vu lan lần trước ( đã qua ), người con nhìn nhìn dáng sông dài như đang nằm nhớ đến mẹ, nhìn núi ngồi như dáng cha xưa mà thương nhớ.
    Đọc lần 2:
    Mùa Vu lan sang ( đang đến ) con sông nằm nhớ đến mẹ, ngọn núi ngồi nhớ đến cha.
    ...
    Từ khóa: vu lan Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Tâm hồng

    Hương xưa... “tỉnh giác”... tỏ mùa
    Nhờ ơn “tế độ”... chuông chùa vọng duyên
    Vạn năng... xoa vợi ưu phiền
    U mê nhẹ gỡ cần quyền uy đâu

    Nhang không khói... tịnh tâm cầu
    Ung dung tự tại nhiệm màu “Sắc – không”
    Hai vai nặng những chất chồng
    Dễ gì hiểu được sâu nông lẽ đời

    Ngẫm non cao... lặng biển
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ Đường - Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    LIÊU TRAI

    Hồn ma trở lại cõi dương trần
    Nũng nịu bên chàng để ái ân
    Cảnh nguyệt giao hòa say những lúc
    Từng canh ấp ủ mộng bao lần
    Êm đềm vượt bể tình chăn gối
    Hối hả xuyên rừng nghĩa phụng lân
    Lữ khách hàn nhân đều thỏa dạ
    Tùng Linh khéo chọn rủ trao phần.

    04/9/2017
    Huy Thanh
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 119/821 ĐầuĐầu ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 169 219 619 ... CuốiCuối