Tất cả Blog Entries

  1. THƠ TÌNH (Ngọc Tĩnh)

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    HỠI...THÁNG TƯ.

    Tháng tư sang em có thấy u buồn?
    Khi phượng đỏ tàn rơi theo chân bước
    Ve réo rắt để lòng riêng thổn thức
    Ai nhặt rồi mang chúng ghép thành thơ?

    Tháng tư ơi ai đó vẫn mong chờ?
    Kỷ niệm tuổi mộng mơ như ùa lại
    Cánh hoa ép tặng em rồi bỗng ngại
    Để nỗi buồn tô tím cánh bằng lăng

    Tháng tư ơi em còn nhớ hay
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. THƠ TÌNH (Ngọc Tĩnh)

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    EM CÓ VỀ QUÊ ANH?

    Em có về quê anh?
    Biển Sầm Sơn sóng vỗ
    Cầu Hàm Rồng lịch sử
    Với Trống đồng Đông Sơn

    Núi Đọ nôi văn minh
    Bên con sông Mã hát
    Bờ Sông Chu xanh ngát
    Những bãi mía, vườn ngô

    Uy nghi Thành nhà Hồ.
    Nơi miền tây Thanh Hóa.
    Rừng thông vươn bóng xõa
    Che mát đường quê hương

    Quê anh rất
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THƠ TÌNH (Ngọc Tĩnh)

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    HẠ VỀ

    Tiếng ve trốn trong tán bàng xanh biếc
    Cho lòng ai thêm nức nở bâng khuâng
    Mùa hạ về tô tím cánh bằng lăng
    Thắm lối đợi những bông hoa phượng đỏ
    Ai còn nhớ mùa thi khi đó?
    Mùa ngây thơ, áo trắng tuổi sân trường
    Lối chờ rơi từng nỗi nhớ niềm thương
    Ánh mắt liếc ta trao mà bỡ ngỡ
    "Những chiếc giỏ xe" câu hát còn dang
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THƠ TÌNH (Ngọc Tĩnh)

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    ĐÔNG SẦU

    Chiều khép nhẹ đôi mi nhành trinh nữ
    Ánh dương tàn ôm dãy núi xa xa
    Sen nhạt màu khi thu đã đi qua
    Cúc héo úa bởi đông hòa gió lạnh
    Mây hờ hững làm vòm trời hiu quạnh
    Nước lặng tờ in bóng đáy rêu xanh
    Em xa rồi ai sẽ gọi tên anh?
    Bỗng tỉnh giấc khi môi chưa kịp chạm
    Nhắm mắt lại để thả hồn mơ tiếp
    Sao ngậm ngùi lệ thấm ướt chăn bông?
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. THƠ TÌNH (Ngọc Tĩnh)

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    ........MÙA THU CHO EM........

    EM còn giữ mùa thu xưa anh tặng?
    CÓ chiếc lá vàng chao đảo lối đi quen.
    CÒN hồ in rặng liễu bóng giăng nghiêng.
    GIẬN hờn để sương lăn nhành hoa sữa.
    ANH vẫn biết phượng kia không rơi nữa.
    KHÔNG tiếng ve sầu giục tím cánh bằng lăng.
    ANH giật mình trong câu hát thu sang.
    MÃI vang vọng kéo âm thanh trầm bổng.
    YÊU biết mấy mắt buồn em hờ hững.
    EM để thu đùa gió thổi tóc mây.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 227/821 ĐầuĐầu ... 127 177 217 225 226 227 228 229 237 277 327 727 ... CuốiCuối