Tất cả Blog Entries

  1. Nguyễn Thống - thơ

    Gửi bởi ngày 19-09-2014 lúc 09:21 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    Tác giả: Quốc Ái – Song Khê
    ĐT: 01653 041 584


    Bài xướng: BÁC ĐI XA

    Bốn lăm thu chẵn, Bác đi xa
    Lãnh tụ kính yêu, của nước nhà
    Phấn đấu cả đời, vì Tổ Quốc
    Hy sinh hết thảy, bởi dân ta
    Năm châu bốn biển, luôn khâm phục
    Thế giới toàn cầu, mãi ngợi ca
    Di chúc của Người, nguyên gia trị
    Tấm gương vĩ đại …, vị Cha già!


    Tác giả: Nguyễn Thống – Thị trấn Neo
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    HỐI CẢI ĐỜI !

    Một kiếp tham lam hốt của trời
    Giành quyền lạm chức độc ăn chơi
    Quanh năm há miệng tuồn quà đút
    Suốt tháng chìa môi tợp rượu mời
    Hết nghiệp ông tôi đà tỉnh não
    Thôi nghề chủ tớ đặng dừng hơi
    Lên chùa vái lạy cầu tha thứ
    Đỡ rứt lương tâm hối cải đời

    Lương Tú

    Cập nhật 15-01-2015 lúc 11:47 AM bởi Lương Tú

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. KÝ ỨC - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    ẨN MÌNH !

    Bơi bơi một nhánh Phượng
    Lá vàng lả tả rơi
    Phượng ơi ! Sao buồn vậy ?
    Ồ ! Hạ đi mất rồi !

    Một mùa Hè đỏ chói
    Rực lên cả bầu trời
    Bỗng đâu gió Thu tới
    Phượng giấu đời nằm chơi !

    Vượng hưng chỉ một thời
    Chẳng tranh giành ganh
    ...

    Cập nhật 19-09-2014 lúc 07:14 AM bởi Lương Tú

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thơ Đường luật - Trần Đức Quang

    Quote Nguyên văn bởi Trần Đức Quang Xem bài viết
    LÒNG MẸ

    Vì thương chẳng ngại tuổi xuân mòn
    Gánh nặng đi về giữa nước non
    Vất vả chăm nuôi dù khó nhọc
    Ân cần dạy dỗ để vuông tròn
    Ươm mầm hạnh phúc lo bồi gốc
    Giữ nước thanh bình gắng bảo con
    Dưỡng dục sinh thành nguồn suối nghĩa
    Dâng đời trọn vẹn tấm lòng son.

    Trần Đức Quang
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Nơi em đến

    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    NƠI EM ĐẾN
    (Họa thơ Phạm Văn Nhàn - HN)
    Đường về Bản Chấu cỏ tươi non.
    Vượt thác men theo lối đá mòn.
    Ngược dốc, băng rừng qua mấy núi.
    Trèo đèo lội suối tới vài buôn.
    Ươm mầm nghiệp lớn tâm không nản..
    Dệt mộng thăng hoa trí khỏi sờn.
    Góp sức gom tài xây nghĩa cả.
    Tình yêu nghề giáo mãi còn son.

    Tháng 6 năm 2014
    Huề Nguyễn.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 281/821 ĐầuĐầu ... 181 231 271 279 280 281 282 283 291 331 381 781 ... CuốiCuối