Tất cả Blog Entries

  1. KÝ ỨC - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    THU VỀ

    Chiều chớm lạnh Hà Nội thu vào muộn
    Phượng khép tán rồi ướt đẫm mưa thu
    Bầu trời mênh mang phủ trắng mây mù?
    Gió thổi nhẹ không gian như mờ ảo

    Cây xanh vội vàng theo nhau rũ áo
    Lá úa bay đầy xào xạc bước chân
    Đường phố buồn chi mà mặt ướt đầm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Thơ nguyễn thống

    Gửi bởi ngày 31-08-2014 lúc 10:44 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    VỌNG VANG LỜI BÁC
    ( Tiết mục Huy chương vàng )
    -Chuyển thể ca khúc cách mạng và dân ca Nghệ Tĩnh -



    “…Trước kia có đêm và rừng
    …Nay ngày, trời, biển…” trập trùng bao la
    Biển dài đẹp tựa bài ca
    Phải gìn giữ vững nước ta chủ quyền.

    Khí thiêng hội tụ tạo lên
    Việt Nam muôn thủa vững bền non khơi
    Biển Đông tổ quốc ta ơi!
    Tạm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ TruongVu

    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    TRUNG THU RƯỚC ĐÈN
    ( Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi ,trung thu năm 2013 )

    Tung !Tung ! Tung..!

    Rước đèn trung thu
    Với cây đèn cù
    Cùng cô giáo trẻ
    Bao bạn bè mến thương
    Đêm ở sân trường
    Rộn ràng ca hát
    Một làn gió mát
    Ánh trăng vàng nghiêng soi
    Tung ! Tung !Tung..!
    Rước đèn trung thu
    Có cây đèn cù
    Chị Hằng đứng ngắm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VÀO THU.
    (Ngũ độ thanh)

    Tiết đổi chưa nào Hạ lẫn nhanh
    Vàng cây lá vội bỏ xa cành
    Trời Thu nắng giỡn đời êm ả
    Rặng liễu chim đùa gió mỏng manh
    Hẹn ước ngày nao còn để lỡ
    Thề mong độ ấy cũng đâu thành
    Sân trường gặp gỡ mùa khai giảng
    Rạng rỡ muôn màu dáng vẻ thanh

    Lương Tú

    Cập nhật 26-12-2014 lúc 02:58 PM bởi Lương Tú

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. ĐÊN THU - (Phần I Những bài họa của các Huynh - Hữu)

    Gửi bởi ngày 27-08-2014 lúc 06:22 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    Bài xướng:

    ĐÊM THU
    Đêm thu luyến cảm tỏa hương nồng
    Tiếng sáo ai ngân vọng bến sông
    Chìm bổng véo von trao tiếng ngọc
    Đằm sâu réo rắt gợi men lòng.
    Thuyền về thỏa ước niềm mong đợi
    Bến đậu hân hoan nỗi ngóng trông
    Hạnh phúc êm đềm, thu đẹp quá!
    Trăng buông ánh bạc nhuộm tơ hồng ./.


    Thu 2014.


    PHẦN HỌA CỦA CÁC THI HUYNH – THI HỮU

    1- Tác giả : Giáp Viết Tiếp (bút danh- ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 288/821 ĐầuĐầu ... 188 238 278 286 287 288 289 290 298 338 388 788 ... CuốiCuối