Tất cả Blog Entries

  1. Mời giao lưu trực tuyên

    Gửi bởi ngày 27-07-2014 lúc 02:32 PM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    [CENTER]MỜI THI HUYNH - THI HỮU THAM GIA GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ[/CENTER]
    “Chữ hiếu của người Việt thời hiện đại”


    Nhân mùa Vu lan báo hiếu, 14h00 ngày 28.7.2014 (nhằm ngày mồng 2 tháng 7 âm lịch), báo Lao động tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chữ hiếu của người Việt thời hiện đại”, khách mời là Thượng toạ Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân - Phó văn phòng TW Giáo Hội Phật giáo Việt ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Nỗi niềm

    Nỗi niềm
    Từ trong sâu thẳm trái tim
    Ta-người có chung nỗi nhớ
    Cùng một niềm đau
    Từng đêm dài thao thức
    Màn đêm phủ dầy

    Nỗi niềm chung
    Ta-người riêng mang
    Lam Y
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. KÝ ỨC - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    MỘT CÁI TÊN !

    Trường sơn ơi !
    …Thì thầm những tiếng ai ?
    Có phải các Anh ?
    … Những linh hồn ở lại ?
    Giữa bạt ngàn Trường sơn… vang mãi !
    Chiến tích oai hùng,… giành lại non sông.

    Dâng kính vòng hoa nén nỗi đau thương
    Tỏa ngát làn hương danh lừng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Trang thơ nguyễn thông

    Gửi bởi ngày 25-07-2014 lúc 07:11 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    LỜI RU THÁNG BẨY

    Trung ơi!
    Chừng ơi!
    Dũng, Quyết, Chi Chắt…Minh ơi!
    Các bạn tôi, đâu hết cả rồi…?!
    Nghĩa trang bối dối…lệ rơi mi tràn.

    Hỡi các anh:
    Thể , Thêm, Khanh, Bốn, Hà, An…
    Ở nơi đâu? dưới những làn khói bay.

    Trời thu lặng gió heo may
    Lời ru tháng bẩy
    Dâng đầy lòng tôi.

    Các anh ơi!
    Các bạn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Thức

    Chẳng có tranh treo phòng mãi rọng
    Mây gió thăng hoa đượm sắc màu
    Nắng khát ùa lá gan đùa nghịch
    Lảnh ngón đàn rung lên chứa chan.
    Giai điệu lạc hoàng hôn cỏ úa
    Khúc hát hờn trên thung lũng xanh
    Nghe rạo rực con tim bốc lửa
    Tia sáng nào khơi phút mỏng manh.
    Đêm vỡ, giấc ngàn, hương quế rụng
    Mấy thuở trăng vào khoe vóc hoa
    Sương
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 297/821 ĐầuĐầu ... 197 247 287 295 296 297 298 299 307 347 397 797 ... CuốiCuối