Tất cả Blog Entries

  1. Trang thơ nguyễn thống

    Gửi bởi ngày 05-06-2014 lúc 06:00 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    TỰ HÀO TUỔI HAI MƯƠI



    Tuổi hai mươi quê hương Thị Trấn*
    Đang băng mình vươn tới tương lai
    Một thị xã ngang tầm thời đại
    Hướng ngày mai thêm rộng, thêm dài.


    Viên gạch hồng, dâng đời dựng xây
    Nhà tầng cao, cao vút trời mây
    Đường mở lối, xuôi nam, ngược bắc
    Tỏa bốn phương thông suốt đặng đầy.


    Kia
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CHÉM NGAY DÒ.

    Cuồng điên lũ Hán đủ mưu trò
    Một đám gian tà ỷ xác to
    Quậy phá tùm lum hòng chiếm đoạt
    Vây vòng bát nháo đuổi giằng co
    Tham lam ác bá đồ trâu ngựa
    Hám lợi tâm ma bọn óc bò
    Đợi đấy Nam ta nào gạt bỏ
    Lăm le dọa nạt chém ngay dò

    Lương Tú
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    TƯƠNG TƯ

    Dạ vắng tâm sầu vọng tiếng xưa
    Lời đâu thủ thỉ giọng nghe vừa
    Đêm tàn khắc khoải phai hình nguyệt
    Sáng đến âm thầm nhạt bóng mưa
    Một thuở canh rau vào bữa tối
    Bao thời cá mú lẫn cơm trưa
    Người ơi chối bỏ tình thương ấy
    Để lẻ cô thuyền sóng dạt đưa.
    ***
    Để lẻ cô thuyền sóng dạt đưa
    Đôi bờ lạnh lẽo
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. KÝ ỨC - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    VẮNG EM …!

    Vắng Em rồi Xuân ấm chẳng về cho
    Trời vẫn rét mưa lai rai mưa mãi
    Để lòng người càng thêm buồn tê tái
    Mưa đêm dài gió lạnh rít từng cơn

    Vắng Em rồi căn nhà như rộng hơn
    Cầu thang đá bỗng dài thêm từng bậc
    Nền gạch lát cũng rộng thêm vài tấc
    Guốc dép than phiền lê mãi bước chân

    Vắng Em rồi gối lẻ ôm cô đơn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. KÝ ỨC - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    ĐỢI THUYỀN !

    Em đợi Anh như bến mãi đợi thuyền
    Sao chẳng thấy cánh buồm nâu về bến
    Xuân tới rồi Én đuổi nhau chao liệng
    Nắng nhạt màu mang nặng nỗi nhớ mong

    Có phải Anh đã ngược với dòng sông?
    Theo con nước anh mơ tìm nguồn cội
    Đi mãi rồi thuyền anh vào lạc lối
    Không nhớ về neo đậu bến nhà xưa

    Bến vẫn chờ mặc nắng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 318/821 ĐầuĐầu ... 218 268 308 316 317 318 319 320 328 368 418 818 ... CuốiCuối