Tất cả Blog Entries

  1. đến với đầm long

    Bạn đã đến Đầm Long chưa? Một khu du lịch sinh thái rộng khoảng 90 Ha, thấp nhất ở vùng Ba Vì - Hà Nội, ta sẽ được chiêm ngưỡng Rồng Vàng (Thủy Tinh) uốn khúc quanh đảo Ràng Cấm (Khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 17 Ha, tương truyền là mắt Rồng) Mỗi khi ngước mắt nhìn lên qua màn sương trắng, ta sẽ thấy Núi Ông (Sơn Tinh) cùng Núi Bà (Mị Nương) sóng đôi trên đỉnh núi Ba Vì. Ta được gặp ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Tình Muộn

    Quote Nguyên văn bởi Thanh Hiền Xem bài viết
    Nhớ Ba Vì

    (Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập huyện Ba Vì)

    Gặp anh khi đến Khoang Xanh
    Suối Tiên êm giấc ngọt lành ươm tơ
    Thác Mơ thức tự bao giờ
    Lưng chừng núi Tản mây chờ đợi em.

    Nắng hoang sơ vắt vai mềm
    Bước chân huyền thoại dịu êm tháng ngày
    Khách du đứng lặng phút giây
    Một vùng sơn cước rơi đầy tiếng chim.

    Em mải đi,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ thanhbaonguyen_cỏ dại

    Quote Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Xem bài viết
    Ðính Kèm 1841TỰ NHIÊN... ĐỢI

    Đợi người đã mấy mùa rồi
    Hoàng hôn buông xuống mặt trời ngủ yên
    Riêng em vẫn thấy ưu phiền
    Thương thương, nhớ nhớ... tự nhiên mất rồi

    Bấy lâu nay cứ bồi hồi
    Nhớ người trong mộng để rồi tự nhiên
    Tự nhiên nhớ... tự nhiên quên
    Tự nhiên mong nhớ, tự nhiên trở về

    Tự nhiên tâm trí não nề
    Đợi hoài mãi đợi người về nơi nao
    Tự nhiên đi đứng ra vào
    Nhớ sao nhớ thế
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XUÂN NỒNG

    Hởi cô
    má đỏ môi hồng
    Sao không lấy chồng
    còn đợi chờ ai?

    Giờ này gió thổi heo may
    Thu tàn đông đến
    tàn phai
    xuân nồng

    Bây giờ em phải cưới chồng
    Một hai năm nữa
    tay bồng
    vai mang

    Một con thời trông mới sang
    Ra đường thục nữ
    khối chàng
    mê say...


    Huy Thanh
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Một Thời Để Nhớ

    Quote Nguyên văn bởi HuyenLam Xem bài viết
    Miệt Vườn

    Tôi lớn lên giữa một miền sông nước
    Bên sông Tiền sông Hậu chắn đôi bờ
    Thấm hồn tôi từng câu hò điệu hát
    Điệu ru buồn trong suốt quãng đời thơ .

    Những hàng cau trắng hoa trời quê Nội
    Mùa xuân hồng riu rít tiếng chìa vôi
    Đêm trăng thanh ngát hương mùi hoa bưởi
    Suốt cuộc đời vẫn ngào ngạt trong tôi

    Hàng bần xanh lả mình đu đưa gió
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 426/821 ĐầuĐầu ... 326 376 416 424 425 426 427 428 436 476 526 ... CuốiCuối