Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Gieo mầm

    Giữa hè ra mắt Thi Đàn(1)
    Trời bong mây trắng, đất chan sắc màu
    Miệng cười tươi thắm khoe nhau
    Mơn man hương lúa, hương cau… quê mình.

    Bốn phương gắn kết nghĩa tình
    Chăm lo sức khoẻ về tinh thần mà…(2)
    Ngọt ngào làn điệu dân ca
    Thảo thơm, “Khách đến chơi nhà”(3) sớm nay.

    Hồn thơ chải mượt sới cày
    Hẹn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ thanhbaonguyen_cỏ dại

    Quote Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Xem bài viết
    Thơ xướng hoạ Bùi Thảo - Thanh Bảo

    Ðính Kèm 1829HẠ NHỚ TÌNH ĐẦU

    Bài xướng BÙI THẢO

    Xuân đi Hạ đến ve sầu
    Cho anh tưởng nhớ tình đầu bên em
    Màu hoa phượng thắm bên thềm
    Như môi em đỏ mịn mềm hôn anh

    Nắng trưa rũ lá nhánh cành
    Ruộng đồng dế tấu khúc thanh nhạc buồn
    Bông sen rơi rụng gió luồn
    Em xưa nằm tựa thả hồn ven ao

    Chừng như mới thoáng hôm nào
    Chừ nay ngăn cách hàng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Thơ Đường luật Nguyên Xuân

    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    KHƠI BẾP LỬA NỒNG

    Ủ đượm men nồng bếp mãi khơi …
    Đừng xô sóng dậy đảo tung đời
    Khua làn nước cuộn trăng son vỡ
    Đẩy tứ thơ đùa mộng quý rơi
    Nước bạc non vàng xuôi góc bể
    Tình sâu nghĩa nặng đến chân trời
    Mong rằng lửa cháy gầy than bỏng
    Ủ đượm men nồng bếp mãi khơi …

    Nguyên Xuân
    26/6/2013

    Cập nhật 26-06-2013 lúc 10:46 PM bởi nguyenxuan

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. chuyện "Nhà tôi "

    Quote Nguyên văn bởi Nhuệ Giang Xem bài viết
    Biết không ngăn được ý tôi
    nàng về tức tưởi ngăn đôi chiếu giường !

    Tôi đâu thông tỏ thương trường
    Mà đem tài mọn ra đường...dọc ngang

    Người khôn tặng vợ bạc vàng
    Còn tôi vụng dại , tặng nàng ...cả tôi !

    Giận nhau chả nói một nhời
    Tôi buồn... thơ ướt đem phơi đầy nhà

    Nàng nhìn chồng giấy xót xa
    Bảo "đem
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ tứ tuyệt Bui ngọc minh

    Ngóng trông
    Chiều buồn nắng héo hắt bên song
    Để mặc ai đang nhớ thắt lòng
    Người đi... Biết bao giờ trở lại
    Ngày dài dõi mắt mỏi mòn trông
    26/06/2013 Bui ngọc minh
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 430/821 ĐầuĐầu ... 330 380 420 428 429 430 431 432 440 480 530 ... CuốiCuối