Tất cả Blog Entries

  1. Thơ Đỗ Hữu Tài

    Quote Nguyên văn bởi dohuutai Xem bài viết


    Má Ơi !


    Một góc nằm dường như sụp đổ
    Giọng hiền từ đã vỗ cánh bay
    Muốn quên tìm giấc ngủ say
    Mà sao quặn thắt quắt quay trong lòng

    Nằm miên man nhớ từng câu nói
    Lòng nghẹn ngào đau nhói con tim
    Thì thôi nhận lấy mũi kim
    Để còn giữ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Thơ Đỗ Hữu Tài

    Quote Nguyên văn bởi dohuutai Xem bài viết


    Tình Say

    Uống cho môi ngọt vơi đắng cay
    Say nào êm ái bằng men say
    Khi tim rung động đừng bẽn lẽn
    Đế gió cùng say với chúng mình

    Uống đi quên hết chuyện buồn đau
    Bây giờ còn lại những ngày sau
    Bàn tay giữ lấy tình quyến luyến
    Ta dắt
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quen!



    QUEN!

    Trên đời thật-giả muốn bon chen
    Chẳng dám liều ngôn chấp nhận hèn
    Lắm chuyện nhìn ra sai bảo đúng
    Bao điều thấy rõ trắng thành đen
    Bền ngôi vẫn mãi bề trên đội
    Vững ghế thường xuyên kẻ dưới chèn
    Mỗi bận hô hào luôn nhất trí
    Nghe lời nói láo riết rồi quen

    Vịt hồng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    THÁNG GIÊNG QUA

    Chiều qua nắng đổ chói chang
    Ra sân nhìn thấy lá vàng cây khô
    Ngó quanh thấy có gì thô
    Gió không mát nữa, nhị hồ bụi che...

    Nhìn ra xơ xác ngọn tre
    Chích chòe vơ vẩn rụt rè loanh quanh
    Đường làng buồn bã vắng tanh
    Người đâu hết cả, cội cành khẳng khiu.

    Quanh năm một cảnh đìu hiu
    Hôm nào rộn rã, nay thiu thiu
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 11-04-2013 lúc 09:55 PM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    LỠ ĐÒ

    Ôi thôi đò đã qua sông
    Ôi thôi em đã theo chồng về dinh
    Kiếp này mình chẳng chung tình
    Kiếp sau chưa chắc chúng mình bên nhau.
    Ngậm ngùi ôm chọn nỗi đau
    Nhìn đoàn dâu rể khuất sau tre làng
    Em về bên ấy với chàng
    Xin đừng quên lũy tre làng người ơi
    Se duyên cũng tại ông trời
    Khi về quê mẹ sang chơi thăm nhà
    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 463/821 ĐầuĐầu ... 363 413 453 461 462 463 464 465 473 513 563 ... CuốiCuối