Tất cả Blog Entries

  1. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    CƠN MƯA BẤT NGỜ

    Ào lên xối xả đất cằn khô
    Cuốn hết cả rồi cát bụi thô;
    Sạch mới cỏ cây hôm trước đỏ
    Vẻ vang khắp chốn tiếng hoan hô!

    Em tung tăng chạy ngã lăn gô
    Mẹ hối hả đem chậu hứng vô
    Nước ngọt tràn trề đây đó dội
    Trời cho
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Lấp lánh Sao Khuê - BỨC HỌA THIÊN NHIÊN BẰNG THƠ

    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Bức họa thiên nhiên bằng thơ

    Khóm trúc, vòm thông tỏa bóng râm
    Suối reo réo rắt - Tiếng thi cầm

    Trời xanh - Khối ngọc trong vừa kết
    Nước biếc - Chiếc khăn thắm mới chằm
    Sáng sớm chăm hoa, sương nhớ vụng
    Đêm khuya gánh nước, nguyệt yêu thầm
    Đá lam rêu phủ thay giường chiếu
    Đầu bãi thuyền ken - Lúc nhúc tằm.

    Nắng Xuân



    Chú thích:

    Câu
    1. Côn Sơn thông tốt
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 07-04-2013 lúc 01:00 PM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    //-)) (()) //-\\ Quỳnh

    Hương quỳnh tỏa ngát trong đêm
    Thẹn thùng e ấp bên thềm trăng soi
    Đêm khuya vắng bóng người coi
    Không gian tĩnh lặng trăng soi bóng quỳnh.
    Quỳnh ơi sao lại một mình
    Trăng vàng tỏa sáng in hình bóng em
    Rèm thưa có được ai xem
    Cánh hoa ngà ngọc ai đem em về.
    Chắc em chót hẹn lỡ thề
    Chờ chàng quân tử đi về trong đêm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 06-04-2013 lúc 10:30 PM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 11
    (Chờ xem quỳnh nở ngủ quên)

    Ta nghe quỳnh nở về đêm
    Hiếu kỳ ta thức trọn đêm chờ quỳnh
    Hưu hưu gió mát một mình
    Thiu thiu trong giấc mộng tình đắm say
    Hương quỳnh phủ kín quanh ai
    Ru hồn anh tới ban mai ửng hồng
    Bàng hoàng dụi mắt rạng đông
    Ôi quỳnh ủ rũ uổng công anh chờ.
    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 06-04-2013 lúc 10:29 PM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 10

    Đêm nay dưới ánh trăng vàng
    Cảnh khuya thanh tịnh lòng càng buồn thêm
    Trong màn đêm phủ êm êm
    Gợi thương gợi nhớ êm đềm năm nao
    Nhớ khi nô nức tiếng chào
    Mừng vui tay bắt người vào kẻ ra
    Nhưng năm tháng rạng đời ta
    Hân hoan hạnh phúc như là trong mơ
    Công danh đăng tỏa bất ngờ
    Nhìn lên,nhìn xuống mình thời vẫn may
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 467/821 ĐầuĐầu ... 367 417 457 465 466 467 468 469 477 517 567 ... CuốiCuối