Tất cả Blog Entries

  1. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 28-03-2013 lúc 10:04 AM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 4


    Đêm nay chia tay em
    Đêm đang dài bỗng ngắn
    Tay trong tay nóng ấm
    Nhảy nhót trái tim hồng
    Trong vòng tay khép chặt
    Hơi thở hổn hển thêm
    Run run làn môi mọng
    Nụ hôn chao ngọt ngào
    Bỗng dưng ta thấy sợ
    Khi vừng dương ửng hồng
    Phải xa em mãi mãi
    Vòng tay càng chặt hơn.
    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 28-03-2013 lúc 09:59 AM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 3


    Bỗng nhiên ta tỉnh giấc
    Mộng đẹp vỡ tan rồi
    Cố nhắm mắt để thấy
    Mộng vàng ơi ở đâu
    Chỉ còn tiếng dế kêu
    Ru ta vào huyền ảo.
    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 28-03-2013 lúc 09:57 AM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 2


    Đêm nay là đêm nay
    Sao vẫn dài thế nhỉ
    Đã ba lần tỉnh mộng
    Mà màn trời vẫn buông
    Trằn trọc không chớp mắt
    Đêm dài lắm mộng phiền
    Đành ra ngoài hóng mát
    Thả hồn trong màn đêm.

    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê tôi

    Gửi bởi ngày 28-03-2013 lúc 09:53 AM (TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI)
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 1


    Sao đêm nay dài thế
    Chị Hằng đi đâu rồi
    Bầu trời sâu thăm thẳm
    Lấp lánh ánh sao đêm
    Ta thấy lòng man mác
    Một mình trong đêm dài
    Tiếng côn trùng ai oán
    Chan đầy bao tiếc thương.
    ĐH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Lục bát Nguyên Xuân

    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    HEO MAY

    Gom sương ngậm thắm nụ hồng
    Gom hương hoa sữa ủ nồng ban mai
    Gom nắng buông mượt bờ vai
    Ai ngờ rười rượi đêm dài heo may!

    Nguyên Xuân
    Mùa thu 2010

    Heo may

    Heo may làm lạt môi hồng
    Sương gieo ngấn lệ gửi lòng trúc mai..
    Tóc buồn vương níu bờ vai
    Làm vầng trán lạnh đọng vài giọt sương

    Thanh Thanh Khiết
    27.3.2013


    GIAO MÙA

    Nửa vầng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 478/821 ĐầuĐầu ... 378 428 468 476 477 478 479 480 488 528 578 ... CuốiCuối