Tất cả Blog Entries

  1. Thơ Thu Tím

    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết


    Viết trong nỗi nhớ...

    ...Nhớ làm ruột thắt gan bào
    Nhớ làm sóng dậy ba đào biển xa
    Đất bằng bỗng dậy can qua
    Chỉ vì cái nhớ làm ra tội tình
    Tôi ngồi chết giữa lặng thinh
    Nghe trăm nỗi nhớ vô hình bủa vây
    Trăm năm còn lại một ngày
    Ngàn năm còn lại
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. thơ thutím

    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết
    NHỚ...

    (Gửi bạn phương xa)

    Nỗi nhớ như cỏ mọc
    Ở đồng xa núi sâu
    Nỗi nhớ sóng bạc đầu
    Mênh mông tràn biển cả
    Nỗi nhớ sông trăm ngã
    Ngàn khơi đổ về nguồn
    Nỗi nhớ ngàn mưa tuôn
    Sợi dài buông khắp nẽo
    Nỗi nhớ mòn tim héo
    Gửi về đâu mong chờ
    Nỗi nhớ chừ bơ vơ
    Đợi mong ngày sum họp !
    thutím
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. thơ thutím

    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết


    NỖI NHỚ
    Nỗi nhớ chẳng phải là dao
    Sao lại làm tim rướm máu ?
    Có lẽ vì lòng kiêu ngạo
    Nhớ nhưng chẳng nói thành lời
    Nỗi nhớ nào phải mây trời
    Mà sao mắt buồn theo mãi
    Hay là vì lòng sợ hãi
    Có không... ? Một buổi chia lìa !
    Nỗi nhớ nào phải sao khuya
    Mà sao cứ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Tình Muộn

    Quote Nguyên văn bởi Thanh Hiền Xem bài viết
    Tình lặng

    Em lớn lên trong tình lứa đôi
    Trái tim rực lửa thoáng bồi hồi
    Tâm hồn cháy bỏng chan hy vọng
    Hương sắc ngọt lành năm tháng trôi.

    Anh đã luyện tôi sương nắng gội
    Mở đường thu, chọn lối em qua
    Vết son còn đó trên chăn gối
    Dần sẽ mờ đi từng phút giây.

    Đêm ấy phòng trăng giấc nhạt nhòa
    Nghĩa đời đâu dám
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Trang thơ Dương Đoàn Trọng

    MEN


    Nhớ người, nâng chén rượu quê


    Thơm nồng những chuyện bốn bề lúa ngô


    Bến sông vất vưởng con đò


    Hỏi ai đánh mất câu hò ngày xưa?


    Thương người đi cấy ngày mưa


    Lòng tôi ướt mãi mà chưa tạnh trời


    Đêm dài hứng vạt sương rơi


    Trăng kia ai đợi chơi vơi nỗi buồn?



    Men gì em ủ rượu ngon

    ...

    Cập nhật 25-02-2013 lúc 11:04 PM bởi Dương Đoàn Trọng

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 508/821 ĐầuĐầu ... 8 408 458 498 506 507 508 509 510 518 558 608 ... CuốiCuối