Tất cả Blog Entries

  1. Trang thơ Lệ Hà

    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    MỘNG BÌNH THƯỜNG

    Đêm nghe giấc mộng bình thường
    Lời ca ru ngủ tỏ tường ý thơ
    Cuộc đời là chuỗi mộng mơ
    Giờ đây tóc đã bạc phơ mái đầu

    Mong sao tâm trí bền lâu
    Thả hồn theo gió ngăn sầu rét đông
    Xướng vần lãng mạn thong dong
    Họa thơ thi hữu cầu mong an lành

    Giáng Sinh tuyết phủ trắng cành
    Gió về lạnh buốt thông xanh mát
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KỶ NIỆM HÔN PHỐI

    Kỷ niệm hôn phối đôi mình
    Ba lăm năm chẵn bóng hình bên nhau
    Kể từ duyên nợ trầu cau
    Phu thê sâu đậm biết bao lạnh nồng

    Giáo đường ngày ấy giữa đông
    Trước bàn thờ Chúa hứa lòng mãi yêu
    Giờ đây tuổi đã xế chiều
    Bền lòng vững dạ, sáo diều vẫn bay

    Trăm năm còn đọng hương say
    Thả hồn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    Xao động

    Vui lên trang điểm lời ca
    Ngọt lòng “Khách đến chơi nhà” sớm nay
    Gió lay lúng liếng hương nhài
    Đung dưa làn tóc trườn vai tròng trành.

    Căn phòng tràn ngập sắc xanh
    Bừng tươi khóe mắt mát lành tình thơ
    Dưới đèn lặng đến bất ngờ
    Ngoài hiên vài cánh lá hờ hững bay.

    Người ơi chọn mảnh đất này
    Chẳng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    CÙNG CẢM NHẬN


    Thơ chẳng là sông biển
    Đưa người đến khắp nơi
    Văn chương không phải gió
    Tung vị ngọt cho đời

    Ta bạn chưa tường mặt
    Mà vui rộn rã lời
    Nước non ngàn lối rộng
    Mình gặp được riêng nơi

    Trần thế bao dài rộng
    Người ta vẫn thiếu nơi
    Chốn này không gian ảo
    Ta sống thật người ơi!


    KIỀN ĐỨC - 19/12/12
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÓC MÂY

    Con gái là cái chi chi
    Mà sao mình phải trồng si trước nhà
    Ngắm nàng chỉ đứng từ xa
    Kẻo mẹ nàng thấy mét cha nàng rầy

    Yêu em yêu mái tóc mây
    Sợi thương sợi nhớ ai bày mộng mơ
    Tóc em là một bài thơ
    Dịu êm lả lướt đang chờ phiêu du

    Tóc em là cả mùa thu
    Suối nguồn tươi trẻ hò ru mơ màng
    Phiêu bồng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 534/821 ĐầuĐầu ... 34 434 484 524 532 533 534 535 536 544 584 634 ... CuốiCuối