Tất cả Blog Entries

  1. Màu tím

    Em đã dành riêng
    Một góc sân nhỏ
    Để trồng nhiều hoa
    Hoa toàn màu tím
    Màu tím thủy chung
    Hai ta cùng thích
    Áo tím em chọn
    Mỗi lần hẹn hò
    Áo tím ngày xưa
    Rộn ràng hớn hở
    Khi mình bên nhau
    Áo tím bây giờ
    Nghe lòng trĩu nặng
    Gợi nhớ gợi thương
    Khung trời kỷ niệm
    Của hai đứa mình
    Những năm đến trường
    Mực tím trang thơ
    Anh viết cho em
    Cả đời vẫn nhớ
    Dù em biết rằng
    Anh đã ra
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê tôi

    Quê tôi tên gọi Long An
    Có sông Vàm Cỏ có hàng dừa xanh
    Phù sa vun đắp cánh đồng
    Quanh năm ruộng lúa xanh màu tốt tươi
    Ngày mùa lúa chín vàng bông
    Cùng nhau thu hoạch nhà nhà ấm no
    Đặc sản gạo thơm Chợ Đào
    Thanh long dưa hấu Long Trì
    Gò Đen - rượu nếp vang danh khắp vùng
    Những ai xa xứ nhiều năm
    Nhớ về tham lại Long An quê mình
    Thăm con đò nhỏ
    ...
    Từ khóa: quê huong Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SAY THƠ
    (Họa bài Trải chiếu Đường thi của MKỷ)

    Anh say lục bát lẫn thi Đường
    Hai loại thơ này tỏa ngát hương
    Hưng Đạo vung gươm hòa nhịp trống
    Nguyễn Du hạ bút thảo ca trường
    Tiền nhân để lại như vầng nguyệt
    Hậu thế lưu danh mãi sáng gương
    Mơ mộng họa vần dương chiếu rọi
    Suốt đêm hồn thả vẫn còn vương

    Huy Thanh
    21-11-2012
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    DU LỊCH SINH THÁI

    Ai đã đôi lần ngắm vạc bay
    Đêm nằm mộng ngủ nhớ bao ngày
    Quê hương thắng cảnh tươi xanh lắm
    Đất nước danh lam đẹp thắm thay
    Đà Lạt mộng mơ thương ngóng mãi
    Tây Đô rạng rỡ nhớ mong hoài
    Mênh mông sóng vỗ hương đồng nội
    Du lịch miền quê thật đắm say

    Huy Thanh
    20-11-2012
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Tặng anh Phạm An Hòa



    KHỔ GÌ ĐÂU!


    Hiên nhà bó gối, chốc rờ râu

    Thất nghiệp, nhìn ông, vợ lắc đầu

    Bốn bữa không tiền môi tái nhợt

    Ba ngày thiếu rượu mắt trầm sâu

    Than thân mấy tiếng, càng thêm tủi

    Trách phận vài câu, khó giảm sầu

    Thuở ấy mê thơ, đành trót dại

    Lấy chồng thi sĩ – Khổ gì đâu!

    Vịt hồng
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 545/821 ĐầuĐầu ... 45 445 495 535 543 544 545 546 547 555 595 645 ... CuốiCuối