Tất cả Blog Entries

  1. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NHỚ THẦY

    Thầy Cô trắng xóa mái đầu
    Bảng đen phấn trắng qua cầu gió bay
    Ngắm cành phượng vĩ lung lay
    Bóng câu qua vội những ngày ươm cây

    Trao trò kiến thức vẹn đầy
    Một đời bục giảng ơn dày, Thầy ơi!
    Nghĩa tình sâu nặng muôn lời
    Nhớ Thầy em chúc: Cầu trời, vạn an!

    Bình minh cho đến chiều tàn
    Tâm hồn thanh thản
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    PHỤNG CHẦU
    (Họa bài Giã bạn của MKỷ)

    Rượu thuốc thơm ngon mãi đợi chờ
    Mời anh bạn hữu đến ngâm thơ
    Ba chìm nước cạn luôn ngần ngại
    Bảy nổi sông sâu vẫn mộng mơ
    Sáng sớm cà phê vay nợ lụa
    Hoàng hôn trà sữa trả duyên tơ
    Phụng chầu rồng múa tay lia bút
    Thấp thoáng bóng ai dưới nắng mờ

    HUY THANH
    12-11-2012
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    QUÁ KHỨ & TƯƠNG LAI

    Nhớ sao bục giảng Thầy ơi
    Năm qua tháng lại vạn lời yêu thương
    Nhớ thời thơ dại, mái trường
    Bảng đen phấn trắng vấn vương suốt đời

    Học vấn biển rộng trùng khơi
    Thầy chắc tay lái trò bơi đúng đường
    Tung hoành ngang dọc bốn phương
    Đường đời cạm bẫy khó lường nông sâu

    Vững bước lòng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Chiều bến mơ

    CHIA TAY

    Bước đi lòng dạ nao nao

    Buồn vui chưa trọn tình hao giấc gầy...
    Nỗi niềm nhung nhớ vơi đầy
    Vừa vui hội ngộ đã ngày chia phôi !
    Trăng rằm sao vỡ làm đôi ?
    Người sao lẻ bóng đôi nơi mỗi người...!
    Ly sầu uống cạn giữa đời
    Cho đầy năm tháng...cho Người...nhớ em...!

    8-2012 - MH
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Chiều bến mơ

    ẢO VÀ THỰC

    Như thể...cứ bâng khuâng
    Cho cõi lòng xao xuyến

    Ảo mơ - tình lưu luyến

    Như gần...như xa xôi...!


    Biết khi nào anh ơi

    Mơ ảo vào đời thực

    Tình yêu không cần lời

    Ru lòng ta náo nức...


    Ngôi sao nào thao thức

    Trong từng đêm ảo huyền

    Trái tim nào rạo rực

    Ngọt môi lời thề nguyền...!


    Mỏng mảnh sợi tơ duyên

    Mang về từ cõi ảo
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 550/821 ĐầuĐầu ... 50 450 500 540 548 549 550 551 552 560 600 650 ... CuốiCuối