Tất cả Blog Entries

  1. nhớ

    Nhớ Anh

    Mưa buồn ơi,sao rơi mãi thế
    Để lòng tôi ,nỗi nhớ đong đầy
    Nhớ sao ánh mắt anh cười
    Nụ hôn ấm áp ,ngọt ngào anh trao
    Xa anh em biết làm sao?
    Nhớ anh từng phút,từng giờ biết không
    Em còn nhớ,những phút dây hò hẹn
    Hai đứa mình,cùng đứng với trăng sao
    Cả những đêm,trời mưa tầm tã
    Anh và em,đứng nấp dưới hiên nhà
    Em nhớ cả, những nụ hôn hối hả
    Anh đã trao vội,lúc chia tay
    Ôi tất cả,sao mà em đều nhớ
    Nhớ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Một nửa.binhnguyen_em xin mời các thi hưu vào họa

    Một Nửa Đợi Chờ

    Nụ hôn ngày đó,miên man quá
    Em hút hồn tôi,cướp cả tôi
    Sao em không lấy luôn tất cả
    Em để làm chi, một nửa tôi.

    Vành môi em đó,sao lạ quá
    Cứ chạm vành môi,tôi ngẩn ngơ
    Em cướp đi rồi,tôi một nửu
    Để lại nửa tôi,đứng ngóng trông

    Mùa đông sắp tàn,xuân sắp tới
    Hồn sao phiêu lãng,đi muôn nơi
    Chiều trôi chậm quá,sao chậm quá
    Để một nửa tôi,nhớ nửa tôi .

    binhnguyen_em
    ĐÔI
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Mưa

    Ướt Mưa
    Thương cho chén rượu vơi đầy
    Thương em,gió thổi làm gầy đôi vai
    Em đi từ buổi sớm mai
    Em về tê tái cả đôi chân trần

    Trăm cơn gió,vạn hạt mưa
    Giận chi gió lạnh,lại đưa mưa về
    Mưa về ngập lối đường quê
    Gió gầy vai liễu,em về với ai

    Ngỗng kêu,khiếu hót cả ngày
    Sao em không đến bên này với anh
    Đường về lối nhỏ vắng quen
    Đêm chờ,ngày nhớ thương em ngập lòng

    binhnguyen_em
    ĐÔI BÌNH
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Tửu tình

    men đắng


    Men thấm môi mềm,lòng trống vắng
    Dốc hết cạn ly,đời thêm đắng
    Gợi nhớ nỗi niềm,ngồi tâm sự
    Tửu nhập đời vui,một kiếp sang
    Chuyến xe năm ấy,không về bến
    Giấc mộng năm nào,vẫn còn mang
    Bóng đã xế tà,hồn đương trẻ
    Nhấp chén tình si,dạ xốn xang .

    binhnguyen_em

    HỒ BÌNH
    29/11/2011
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. binhnguyen_em hồ bình

    Quote Nguyên văn bởi binhnguyen_em Xem bài viết
    QUYNH



    Sương động cành giao Quỳnh chớm nở
    Gió ngắm quỳnh hoa gió ngẩn ngơ
    Dáng ngọc môi mềm trong vườn vắng
    Thi sĩ lén xem hổn hển thơ
    Mộng ước duyên Quỳnh thêm thi vị
    Quân tử ấm lòng đẹp tình thơ
    Dáng ngọc trong ngần ôi kỳ diệu
    Quỳnh khép môi mềm dạ ngẩn ngơ

    binhnguyen_em

    HỒ BÌNH

    28/11/2011
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 642/821 ĐầuĐầu ... 142 542 592 632 640 641 642 643 644 652 692 742 ... CuốiCuối