Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    BỎ LẠI !




    Tình em vừa chín lên môi
    Dìm anh chết lặng, rẽ ngôi trăng thề.

    Nụ cười gieo rắc bùa mê
    Nón nghiêng chia lối, hồn quê rối bời.

    Mắt long lanh giọt sương phơi
    Khổ thân anh - Khổ thân đời; - Biết đâu!

    Nụ cười rơi giữa nhịp cầu
    Bao người chết lặng vì mầu áo em!




    _____________________________
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Goc tự tình

    NGÀY MỚI BUÔN MÊ
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Em đón anh về Buôn mê ngày mới,
    Nắng rỡ vàng tươi sông núi rạng ngời.
    Chiến khu xưa, nơi đạn nổ bom rơi,
    Giờ nhà vút cao, vườn xanh trĩu trái.

    Bát ngát rừng Cà, hoa trắng như mây,
    Điền cao su ngủ vùi bừng thức dậy,
    Nhựa trắng hồng đôi má các em thơ,
    Ngày mới lên sức trẻ ứ căng đầy.

    Lam lũ đói nghèo lùi về quá khứ,
    Hùm dữ chẳng ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Giọt thơ

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết

    THIÊN TÌNH


    Sóng ngầm sóng
    Thơ ngầm thơ
    Cảm hứng trào dâng đến vỡ bờ...
    Ta về ... núi duyên kỳ ngộ
    Chiêm ngưỡng thiên tình...

    Biển biếc chiều
    Ngấn thiu thiu
    Một vầng trăng lạc như muốn vỡ
    Sóng trộm thiên thu dải lụa điều

    Nét hạ huyền trăng
    Cưới sao băng
    Aỏ duyên nồng thắm phơi mây gió
    E thẹn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. duyên quê

    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết
    RÉT LỘC RÉT ĐÀI

    Ngày đông tháng giá lẽ thường
    Làm thân con gái tơ vương dậm dài
    Xuân sang rét lộc rét đài
    Mãn hoa kết trái nhắc ai chập chừng

    Hình như gió giục sau lưng
    Câu thơ bỏ ngỏ nửa mừng nửa lo
    Một mình xem hội kéo co
    Một mình đứng một mình cho…một mình

    Trúc xinh trúc mọc sân đình
    Người xinh người đứng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. duyên quê

    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết


    NÚI CỐC BÊN BỜ SÔNG CÔNG

    Du thuyền đứng lặng trên sông
    Mối tình “Công Cốc’ thấm nồng đẫm say
    Sông ơi! Sóng vỗ tháng ngày…
    Như nghe nước kể sóng bày tích xưa:

    Nàng Công thương Cốc bên đời
    Gặp bao trắc trở, hận bời xót thương
    Gập ghềnh đá rải núi trường
    Quan
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 730/821 ĐầuĐầu ... 230 630 680 720 728 729 730 731 732 740 780 ... CuốiCuối