Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    VỘI


    Duyên thơ chắp cánh ngẩn ngơ
    Nỗi niềm đan trải hững hờ nước mây
    Bến sông trôi cánh hoa gầy
    Tình trong xa cách sao ngây ngấy lòng.

    Xôn xao ngày nhớ, đêm mong
    Nổi chìm lận đận tới long đong rồi
    Tiếng chim khắc khoải, đơn côi
    Cành sương trăng đậu càng bồi hồi thương.

    Lời em tím biếc vấn vương
    Trong mơ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    NGẮM


    Ta nằm đu võng rừng cây
    Chim reo, gió hát, hương ngây ngất tình.

    Mắt em bắt giọt nắng xinh
    Nóng ran bên má, rập rình lên môi.

    Yên lặng nghe thời gian trôi
    Vờ như không để em ngồi mộng mơ...

    Bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ
    Chìm vào mắt biếc bây giờ mới hay!
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    HUYẾT MẠCH


    Từ ngày trời đất sinh ra
    Thế gian đã tặng riêng ta sắc hồng.

    Bãi sông đỏ ngọn gió đông
    Tắm trong ngọn bút - Cánh đồng ngợp hoa.

    Bao nhiêu màu mỡ phù sa
    Mơn man ve vuốt làn da đến giờ.

    Dẫu đều ngụp lặn mộng mơ
    Mầu hồng trải khắp vần thơ tươi ngời.

    Áo em nhuộm thắm yêu đời
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    KỶ NIỆM HỒNG


    Em hiến dâng anh ánh ngọc ngà
    Ấm nồng giấc ngủ ước mơ xa
    Bình minh khoe sắc màu hoang dã
    Bỏ ngỏ lòng ươm bóng nhạt nhòa.

    Dẫu có hòa mình trong biển khơi
    Cánh hồng ngự trị mãi chơi vơi
    Êm đềm khơi dậy bâng khuâng đó
    Vò võ đào mai cánh tả tơi.

    Du lãm nửa vời thung lũng say
    Trời xanh,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    DÒNG XOÁY


    Anh đang lần giở mỗi dòng thơ
    Trên từng giây phút gội mong chờ
    Giục giã đầu non sương ôm khói
    Hững hờ tơ trúc luồn mênh mang.

    Ve vuốt làn da; Gió nồm nam
    Chảy từ nỗi nhớ đến vô vàn
    Đâu đó chiều buông em ngóng đợi
    Gởi lòng mình theo bóng nhạn xa.

    Kìa tiếng cuốc khoe màu nắng hạ
    Ve rả
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 803/821 ĐầuĐầu ... 303 703 753 793 801 802 803 804 805 813 ... CuốiCuối