Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Tình hoa

    Lắng tìm từng giọt ca ngân
    Lọc trong dòng nhớ nối vần thơ yêu
    Dấu giày đo vạt nắng chiều
    Gửi vào nơi ấy bao nhiêu tiếng lòng.

    Anh se từng sợi ước mong
    Tỏa lan huyết mạch thành dòng đăm chiêu
    Tặng đời giây phút liêu xiêu
    Con tim hối hả đan nhiều chói chang.

    Tóc mai gài gió ngỡ ngàng
    Tình yêu nở giữa hiên ngang
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. đặng văn bình

    GIỌT KHUYA

    THÁNH THÓT GIỌT KHUYA TIẾNG SÁO NGÂN
    LỜI RU XOA DỊU BƯỚC PHONG TRẦN
    ÂM THẦM BẾN CŨ CON ĐÒ NGỦ
    THẮM THIẾT LỜI XƯA BONG NGUYỆT TRÀN
    XUÂN ĐẸP TÌNH ĐẦU LONG CHẲNG CẠN
    THU ĐONG KÝ ỨC DẠ ĐẦY CHAN
    THƯƠNG EM BÓNG XẾ XA QUÊ NGOẠI
    DẦN DÃI XỨ CHỒNG NHỚ CỐ NHÂN

    Văn Bình.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. đặng văn bình


    Nhân dịp ngày 8/3.

    CÒN DUYÊN

    " Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm về trưa một mình
    Ca dao xưa để nhắc mình
    Những người đã có gia đình có con”
    * * *
    Như em chồng có, duyên còn
    Một con ra phố mắt mòn trông theo
    Má hồng môi thắm lưng eo
    Anh yêu việc nước, vượt nghèo có anh
    Nay già duyên còn quanh
    Bà ba
    ...

    Cập nhật 06-03-2013 lúc 07:52 PM bởi Văn Bình.

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Xuân đời

    Ngang dòng tạo hóa mấy mươi xuân
    Gió xối, mưa sa trải mấy lần
    Nung nấu văn chương truyền nhiệt huyết
    Luyện rèn thơ phú tỏ lòng nhân
    Bao dung - nghĩa cả - hồn siêu thoát
    Độ lượng - tâm cao – tứ xuất thần
    Thanh bạch trọn đời tươi sắc nắng
    Ung dung tự tại dáng tùng quân.

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ Đường luật Nguyên Xuân

    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MONG TÂM TỊNH

    Bên ngoài đã thấy nguyệt nhìn song
    Có thể Hằng Nga cũng hiểu lòng
    Mở cửa ùa vô làn gió mát
    Ra vườn đứng ngắm khoảng trời trong
    Dòng đời vạn kiếp trôi liền mạch
    Nhịp sống ngàn năm chuyển kín vòng
    Giữa bể trầm luân đầy ái ố
    Tâm bình thanh thản vẫn hằng mong!

    Kiều Tthànhh
    03/3/2013
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 501/820 ĐầuĐầu ... 401 451 491 499 500 501 502 503 511 551 601 ... CuốiCuối