Tất cả Blog Entries

  1. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NỢ TÔI - LỜI TỰ BẠCH

    Nợ tôi
    Điều Phật dạy răn
    “từ bi hỉ xả”- băn khoăn, tơ vò

    Nợ em
    Nhẫn nhịn, chăm lo
    đá vàng gìn giữ, phận cò đa mang

    Nợ con
    Nghĩa - đức - thảo - ngoan
    gái trai, dâu rể vẹn toàn hiếu, chung
    Cháu nội ngoại - tình yêu thương
    chân trời mờ mịt, hướng đường mông lung

    Nợ ơn nguồn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    Cảm xúc


    Mọng đỏ nương đào vẫy áng thơ
    Òa xanh vóc mận thả đêm ngờ
    Xuân hồng quất dạo ngang dòng thở
    Hạ tím cam lùa cả cõi mơ
    Đặng dễ hòe thơm chàm sớm mở
    Vừa hay bưởi ngát lục đương chờ
    Thu vàng táo mãi tràn lan nở
    Khỏa bạc đông về cúc vẫn tơ.


    TNC.
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TỰA EM

    Tựa em đâu đắm mắt tìm
    Ngây mờ ngà ngọc ú tim vạt tà
    Tựa em đâu ngọt son hoa
    Thả hương nhạt thếch, ta bà dối gian !

    Tựa em đâu cứ đài trang
    Gót trần thơm thảo bụi đàng…cầm tin!
    Tựa em đâu chỉ nhân hình
    Sòng nâu quê cội, vững yên tâm lành !

    Tựa em thâm thúy nhụy tình
    Trái tim nhân ái, u-minh rạch ròi
    Thuyền đi dâu bể sông đời
    Bến quê ấp ủ hát lời sắt son !

    NVT
    2514
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TÌNH THÁNG TƯ

    Tháng tư chân nhấc ngập ngừng
    Xuân vừa ra cửa , lừng chừng hạ sang
    Chòng chành lạc hướng đò ngang
    Nắng mưa lúng túng, bướm vàng đong đưa

    Ngã ba
    ngả trốn tình thừa
    Ngả e tình chớm, ngả xưa - tình mòn
    Ước nồng lại nhạt môi son ?
    Phượng hồng chưa nở…hỏi còn nhớ thu !?

    Lừng khừng chạm ngõ tháng tư
    Đuốc tình leo lét, lá như lạc rừng .

    NVT
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Con về bên mẹ chiều xuân

    Thềm mưa... tơ nhện... mắc xuân
    Óng vào mắt mẹ ngàn lần khói vương
    Canh ba chưa ấm chiếu giường
    Mẹ lừa rơm ấm... thả sương lúa đòng
    Lời ru xưa khỏa nước trong
    Trầu cay, vôi chát... thành dòng sữa ngon
    Khúc ca đưa võng mỏi mòn
    Ngàn tinh tú đậu mắt con đêm dài
    Quạt nan rích rắc hương cài
    Chõng tre hát
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối