KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG

Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
CÓ KHI...


Có khi chợt thấy bâng quơ
Có khi lạc lõng bơ vơ giữa đời
Có khi hờ hững chơi vơi
Có khi thơ thẩn nửa vời lại thôi
Có khi dở đứng dở ngồi
Có khi trăn trở bồi hồi năm canh
Có khi tâm trí lạnh tanh
Có khi dang dở đành hanh với đời
Có khi buồn khổ hụt hơi
Có khi tưởng đã tàn đời sao đây
Có khi hạnh phúc vơi đầy
Có khi thanh thỏa vui vầy cùng nhau
Có khi quên hết đớn đau
Có khi giọt lệ rơi mau tủi mừng!

Em ơi, chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn, xin đừng xa nhau! (*)



(*) Ca dao

KIỀN ĐỨC - 10/05/13
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận