Lam Y

  1. Chiều Thu

    CHIÊU THU

    Gió lay cành liễu rũ
    Đong đưa những cọng buốn
    Lá rơi đầy ngõ vắng
    Nhớ ai lòng se sắt
    Đơn côi bước chân về
    Chiều Thu buồn tái tê
    Lam Y
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. NIÈM RIÊNG

    NIỀM RIÊNG
    Vào thu lá úa vàng bay
    Tuổi xuân qua vội thơ ngây giã từ
    Phai màu mực tím trang thư
    Chạm miền ký ức ưu tư đến tìm
    Nhớ thương quặn thắc buồng tim
    Mỗi người một cõi nỗi niềm riêng mang

    LAM Y
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. NỖI BUỒN

    NỖI BUỒN
    Sương khuya thấm lạnh bờ vai
    Trăng non nửa mảnh đêm nay gợi buồn
    Quỳnh hoa nở muộn tỏa hương
    Năm canh thao thức trào tuôn nỗi sầu
    Tóc xanh nay đã bạc màu
    Xuân thì một thuở qua mau trong đời
    Trần gian cõi tạm người ơi
    Mai về cát bụi buông xuôi... kiếp người
    Lam Y

    Cập nhật 11-11-2018 lúc 01:19 PM bởi Lam Y

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. TRĂNG CÔI

    Quote Nguyên văn bởi Lam Y Xem bài viết
    TRĂNG CÔI

    Ngắm vầng bóng lẻ đơn côi
    Mỏi mòn chờ đợi nửa đời em ơi
    Em là một nửa của tôi
    Em là nửa mảnh trăng trôi cuối trời

    Trăng non trăng khuyết trăng vơi
    Trăng tròn mười sáu bầu trời sáng soi
    Đâu rồi một nửa của tôi
    Bay đi muôn nẻo, nửa đời em ơi

    Thương sao!
    Nửa mảnh trăng côi
    Sương khuya thấm lạnh,
    mãi ngồi -đối trăng

    LAM Y

    Cập nhật 30-04-2017 lúc 08:52 PM bởi Lam Y

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. TRĂNG CÔI

    [QUOTE=Lam Y;274307]TRĂNG CÔI

    Ngắm vầng bóng lẻ đơn côi
    Mỏi mòn chờ đợi nửa đời em ơi
    Em là một nửa của tôi
    Em là nửa mảnh trăng trôi cuối trời

    Trăng non trăng khuyết trăng vơi
    Trăng tròn mười sáu bầu trời sáng soi
    Đâu rồi một nửa của tôi
    Bay đi muôn nẻo, nửa đời em ơi

    Thương sao!
    Nửa mảnh trăng côi
    Sương khuya thấm lạnh,
    mãi ngồi -đối trăng..
    LAM Y.

    Cập nhật 30-04-2017 lúc 08:57 PM bởi Lam Y

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối