Đoản khúc Mông Lung

Quốc Quyền - Thơ Đường luật

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
34- CÀY
Một người dân cày đứng thẳng cao hơn
một người quyền quý quỳ mọp.
B. Frang-ktin (Mỹ)

Nước mới tràn khe - vợ giục cày
Mình ơi! Mau chóng phải làm ngay
Đồng khô nứt nẻ tâm không nản
Cỏ mọc rậm rì dạ vẫn say
Lật xuống lật lên chưa mỏi gối
Xoay ngang xoay dọc chẳng chồn tay
Dấn thêm chút nữa còn dư sức
Thửa ruộng ba bờ ngắm đẹp thay.

Hoaì Linh


SỢ GÃY CÀY
Quốc Quyền

Ruộng cứng ông than - sợ gãy cày!
Vậy mà ý bả muốn mần ngay.
Bèo vừa lún phún còn mong khoái
Nước đủ ào ào thế mới say
Đảo tới lần lui chưa ướt đất
Xoay vòng lộn ngược vẫn khô tay
Ngờ đâu trúng mạch phun ào ạt
Khoái chí bà rằng - ối sướng thay!

09.04.2012


Đi cày

Mình ơi tỉnh ngủ dậy đi cày
Buổi sang hương đồng sẽ khỏe ngay
Lưỡi bén tha hồ vung đất soái
Trâu cường mặc sức phỉ tình say
Dọc ngang chả ngại lo chùng bước
Lui tới khôn nề sợ mỏi tay
Ruộng nước lan tràn ra sức cấy
Lúa vàng trĩu hạt ngắm vui thay

Vancali 4.9.12



RUỘNG LẠ
Quốc Quyền

Phạt cỏ khơi mương, chuẩn bị cày
Chờ khi nước đủ khởi công ngay
Dầu xăng bảo đảm đừng ì ạch
Dụng cụ sẵn sàng chớ xỉn say
Đất cứng bao mùa không nản chí
Gò khô mấy vụ chẳng run tay
Người chê ruộng xấu ta thì khác
Gắng sức vun trồng lúa tốt thay!


10.04.2012




RUỘNG LẠ 2
Quốc Quyền

Lén phén ông sang, ruộng lạ cày
Dù rằng mệt thiệt - ráng về ngay.
Chui mùng nhắm mắt vờ khò lớn
Ngửa mặt xề môi giả ngủ say
Tỉnh giấc mò qua bà lắt gối
Lần chân tiến lại bả khều tay
Phen này ấm ớ chắc nguy lớn,
Tiến thoái đôi đường khó tính thay!

10.04.2012


Cày dối

Lắm mối “anh nô” lại dối cày
Chận đầu “chủ ruộng” bắt đền ngay
Luống còn lồi lõm gò chân chạy
Cỏ vẫn um tùm dỗ giấc say
Thấy mạ nhà bên hòng xuống lưởi
Nom vùng đất lạ định ra tay
Đừng vì món bở mà xao lãng
Gắng sức hoàng thành cớ đổi thay

Vancali 4.10.12



SẮM CÀY
Quốc Quyền

Đổi mới bà Nô sắm máy cày
Trai làng cả đám thất thời ngay
Ầm ầm bánh cuộn trời ơi sướng
Ủn ủn ga gầm đất hỡi say
Sớm tối quanh năm không đuối sức
Đêm ngày suốt tháng chẳng lờn tay
Điện đài mỡ nước thăm đều đặng
Đúng hạng bảo trì hỏng sẽ thay

11.04.2012



Quốc Quyền



Khổ Thay

Có mướn ai đâu họ vác cày
Tranh dành sáng sớm bắt đầu ngay
Người thời xới đất làm hăng hái
Kẻ lại be bờ việc rất say
Sức trẻ chân cường nhanh nhẹn cuốc
Thân già mắt kém chậm rì tay
Chiều nhìn thửa ruộng lòng tan tác
Cấy mạ cong vòng ...thật khổ thay

Vancali 4.14.12



CHẲNG THƯƠNG THAY
Quốc Quyền

Ông đi ruộng bỏ, chớ thuê cày!
Dưới hỏi. trên bàn - từ chối ngay
Giữ vững lập trường khi hứng hứng
Nuôi bền í chí lúc say say
Đừng nên nghe miệng rồi xuôi ý
Chả có tin lời để bó tay
Giống của cha nào gieo xuống đấy
Ông về nhổ sạch chẳng thương thay

15.04.2012


Thuê cày

Nước đã dâng cao tới cử cày
Ông à thu xếp tốc về ngay
Làng trên hỏi cuốc tên Năm Lủi
Xóm dưới đòi bừa gã Tám Say
Cỏ đã che bờ nên lẹ cẳng
Mạ đà quá lứa phải nhanh tay
Mình mà chậm lục tôi thuê cấy
Chớ để qua mùa khó lắm thay

Van cà rỉ 4.14.12



CẤM ĐẶT CÀY

Đã bảo là không - cấm đặt cày
Cho dù nước ngập phải đình ngay
Thằng cha mõm Lũi này ưa sốc
Lão bố mồm Dài thiệt khoái say
Mặc cỏ sờ vào coi gãy gối
Thây bèo đụng đến ắt què tay
Tên nào bén mảng đòi sang cấy
Mốt nọ tôi về khéo trách thay!

QQ 15.04.2012




Ruộng hoang

Vẫn đợi ngày ông xuống lệnh cày
Nhưng mà gió thuận phải làm ngay
Một nhờ trâu mộng bừa hay lắm
Hai mướn thằng Tèo cuốc rất say
Nước dậy tràn đồng nên xuống giống
Cỏ bò khắp luống phải ra tay
Hẹn hoài tôi sợ già thân mạ
Để ruộng hoang tàn lãng phí thay

Vancali 4.14.12





NGHIỆP …

Nhà nông nghiệp cấy chỉ lo cày
Giữa vụ đầu bù ổng quyết ngay
Ruộng thụt bèo nhèo mà chẳng chán
Bờ cao ẩm mốc vẫn mê say
Vòng quanh cỏ rậm khuơ chùn gối
Chính giữa khô cong nắn mỏi tay
Suốt tháng lò mò ưa khoái chí
Nên đời vất vả khổ thân thay

15/4/2012
Bạch Hồng Ngọc



RUỘNG QUEN
Quốc Quyền

Sao bà đặt nặng cái công cày
Có trể vài hôm chửa chết ngay
Nghỉ phép tôi về gieo thật kỹ
Xong mùa mợ ngắm thấy mà say
Nôn na mướn thợ làm hư ruộng
Gấp gáp thuê người khéo lỡ tay
Dẫu có hoang tàn…xin để đấy
Không cần chúng nó đến bừa thay

16.04.2012


Lỗi hẹn

Xa ông chả biết ruộng ai cày
Đã hối nhiều lần gấp cấy ngay
Gác vắng buồn than ôm gối lạnh
Canh dài nhớ bậu ngắm trăng say
Lưỡi giờ rỉ sét hòng khơi đất
Cỏ đã um tùm khó nhổ tay
Lá úa vào thu người lỗi hẹn
Mong tình hỏng gặp…lấy gì thay ?


Vancali 4.14.12






ĐÀNH THÔI
Quốc Quyền

Xót lắm thân ông thửa ruộng cày
Đêm nằm nhớ đến dạ buồn ngay
Cô đơn gác trọ vùi chăn mỏng
Lạnh lẽo trời đêm ủ rượu say
Luyến mái nhà xưa vui bốn mắt
Thương người vợ trẻ khéo đôi tay
Mình ên tiu nghỉu vườn trơ cỏ
Muốn trở về thăm… lại kẹt thay!

15.05.2012



Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận