Tất cả Blog Entries

  1. Thói đời!!!

    Bởi vọng tâm nên vướng nạn tai.
    Bám đeo sân hận mới... bi ,ai.
    Thế nhân đầy dẫy điều gian dối.
    Thiên h lềnh khênh tiếng thở dài.
    Ngng mặt :nhìn quanh bao kiếp nạn.

    Quay đầu ngó qut lắm oan sai

    Xuôi tay nhắm mắt thành tro bụi.
    Vàng ngọc dù tan cũng phải mài....

    Cập nhật 14-03-2013 lúc 08:33 PM bởi Thongoc

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Hương yêu!





    Quote Nguyên văn bởi Thongoc Xem bài viết


    Vòng tay siết chặt em đòi.
    Cho em một nụ hôn môi hút hồn.
    Ghét anh ghê lắm biết hôn.
    Đan tay nhau siết chặt... hồn đi hoang.
    Hương yêu lan tỏa...miên man...
    Nhớ anh ! khẽ...chớp nh làn mi cong..
    Nụ hôn v mật thơm nồng

    Tay trong tay ấm bềnh bồng trên mây



    Cập nhật 14-03-2013 lúc 08:24 PM bởi Thongoc

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. YÊU....



    Mưa rơi ướt đẫm môi mềm.

    Nhớ anh nỗi nhớ càng thêm dạt dào.

    Đắm mình trong giấc chiêm bao.

    Ngất ngây vào mộng ngọt ngào yêu thương.

    Mắt tan trong mắt vấn vương.

    Môi trong môi ấm đo đường phiêu diêu.

    Chìm sâu trong suối tình yêu.

    Mưa rơi thấm lạnh
    ...

    Cập nhật 14-03-2013 lúc 08:25 PM bởi Thongoc

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Cảm xúc...

    Quote Nguyên văn bởi Thongoc Xem bài viết
    Học đòi theo mode làm thơ.
    Mượn câu lục bát xin chờ đợi em.
    Rượu tình uống dể say mèm.
    Nhấp môi tí xíu nhá nhem mất rồi.

    Bờ môi dính chặt bờ môi.
    Long lanh ánh mắt bồi hồi trong mơ.
    Tình yêu đến thật bất ngờ
    Để cho nổi nhớ làm khờ con tim.

    môi trong môi mắt lim dim.
    vòng tay siết chặt đi tìm hương yêu.
    không cần phải nói thật nhiều.
    Cảm ơn em nhé ....anh liều....vì em!

    ...

    Cập nhật 14-03-2013 lúc 08:26 PM bởi Thongoc

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Tình

    Em ươm hạt nhớ âm thầm.
    Mấy mùa trăng lặn,nẩy mầm chồi thương.
    Trổ hoa từ nụ vấn vương.
    Ra tương tư quả ,tỏ tường cây yêu.
    cho anh mật ngọt phiêu diêu
    Cho anh thoát khỏi hắt hiu suốt đời.
    Lung linh,lơ lững giữa trời.
    Mây trôi lặng lẽ nữa cười nữa trêu.
    Yêu sao yêu quá là yêu.
    Yêu dường như chẳng được yêu bao giờ.
    Gặp nhau giả bộ hững hờ.
    Vắng nhau thấy nhớ thấy khờ ,dại ,ngây.

    Cập nhật 16-03-2013 lúc 10:00 PM bởi Thongoc

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 498/821 ĐầuĐầu ... 398 448 488 496 497 498 499 500 508 548 598 ... CuốiCuối