Tất cả Blog Entries

  1. Trang thơ nguyễn thống

    Gửi bởi ngày 03-06-2014 lúc 07:33 AM (Hương đất phượng hoàng yên dũng bắc giang)
    Thị trấn Neo huyện Yên Dũng tỉnh Bắc giang Được Chính phủ Quyết định thành lập theo Nghị định số 103 ngày 29/8/1994. Năm 2014 vừa tròn 20 năm kỷ niệm ngày thành lập. Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Neo đang hướng mọi hoạt động chào mừng ngày lễ lớn này. Nguyễn Thống xin được giới thiệu loạt tác phẩm thơ của mình viết về quê hương "Thị trấn Neo Tình yêu và nỗi nhớ! "

    TỰ HÀO TUỔI HAI MƯƠI



    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    ẤM TÌNH XƯA !
    (Nhất vần)

    Bến vắng con đò lạnh lẽo sao !
    Người qua để lại bóng phương nào
    Chân mềm bước khẽ luồn mưa bạo
    Nón nhỏ nghiêng hờ gạt nắng cao
    Nắm chặt bàn tay tình mộng báo
    Nhìn hoài cặp mắt giấc mơ trao
    Còn đây kỷ niệm tươi màu áo
    Gởi nụ hôn yêu thắm thiết chào.

    Lương Tú

    Cập nhật 02-10-2014 lúc 08:55 AM bởi Lương Tú

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    MỘT BÓNG DI.

    Ngắm vuốt thân hình lỏng phục y
    Tương tư mộng ảo được thêm gì
    Thôi rồi sãi cánh chim bay khỏi
    Chỉ có thu mình xác lịm đi
    Lỡ vận trôi tan thời tuổi trẻ
    Sa cơ hủy hoại thuở xuân thì
    Người đâu bỏ lại đời chua xót
    Lặng lẽ đơn phòng một bóng di.

    Lương Tú
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    MỘNG QUÊ.

    Chiều buông lặng lẽ ngóng ai về
    Thấp thoáng mơ hình đảo cuối đê
    Vắng vẻ tàn đêm hoài ước mộng
    Trầm ngâm khắc điểm vọng câu thề
    Dòng Lam rạng sáng đò muôn nẻo
    Dũng Quyết bình minh gió tứ bề
    Nắng mới tưng bừng tràn khắp ngả
    Đâu thuyền gọi bạn tiếng hò hê.

    Lương Tú
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Một Thời Để Nhớ

    Quote Nguyên văn bởi HuyenLam Xem bài viết
    Em mãi là cô bé của tôi yêu

    Em mãi là cô bé của tôi yêu
    Buổi gặp gỡ một chiều bên quán vắng
    Ánh mắt trao nhìn nhau trong thầm lặng
    Nhưng tiếng lòng đã nghe nặng con tim

    Nhìn café từng giọt nhỏ êm đềm
    Ôi nhớ lắm bàn tay mềm ngón nhỏ
    Run run khuấy thẹn thùng đôi má đỏ
    Bé yêu ơi ! nhớ lắm buổi hạ chiều

    Em mãi là cô bé của
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 320/821 ĐầuĐầu ... 220 270 310 318 319 320 321 322 330 370 420 820 ... CuốiCuối