Tất cả Blog Entries

  1. Thơ Đường - Huy Thanh

    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Viết nhân ngày VALENTINE 2017:

    NỖI KHỔ HẰNG NGA

    Ruộng tốt vì sao chẳng đến trồng
    Hằng ước chuyện bướm vờn bông
    Ngày qua lặng lẽ mơ người bế
    Tháng lại đìu hiu đợi kẻ bồng
    Bạc phận nên đành cho rẫy trống
    Hồng nhan phải chịu để buồng không
    Trời xanh có hiểu lòng Nga nát
    Quạnh quẽ sầu đau tủi chất chồng!

    14-02-2017
    Huy Thanh
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU


    Hướng ngày lễ hội Nguyên Tiêu
    Người thơ hò hẹn ví dầu cùng say

    Hồn bồng theo cánh bóng bay
    Thoát thân bể khổ … tràn đầy nghĩa nhân

    Niềm vui dào dạt ngày xuân
    Lạc trôi bến mộng
    tri ân nghĩa tình

    Ngâm câu lục bát ru mình
    Soi gương …
    tường tận nét hình
    mà khôn!

    Tình thơ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CHỈ CÒN


    Một ngày chợt gặp mặt nhau
    Lửa tim phát tiết bùng thiêu ngang đời
    Tương tư … nửa muốn quạt trời
    Nửa thầm ơn lửa … thoát rời đường tu

    Thế rồi lẩn thẩn cõi u
    Lại đi hai ngả … lại tù thân côi
    Hoa hồng lả tả cánh rơi
    Đường mây hẫng hụt, nổi trời bão dông

    Người đi … ta ở chốn không
    Ủ viên
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    CHIỀU ĐÔNG


    Biết em buồn cuối trời thương nhớ
    Giữa chiều đông tím buốt màn sương
    Lữ hành mây gió xa phương
    Bâng khuâng bao nỗi vấn vương quê nhà

    Dòng hiu quạnh phôi pha thân xác
    Tiếc vàng thu ấm áp vườn xưa
    Tình chung một khối trong mưa
    Thương em canh cánh bốn mùa biệt xa!

    Kỷ niệm hồng vỡ òa tâm thức
    Mắt thu xanh
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ Sưu Tầm - Thúy Hà

    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Hà Xem bài viết
    Không đề
    Em vẫn biết những lời yêu trong anh
    Như ốc đảo xanh nằm trong xa mạc
    Đứng trước em anh lặng thinh như cát
    Chính điều này làm em yêu anh
    Nhưng anh sẽ mất em nếu như anh im lặng
    Vì sự im lặng vô tình đồng lõa với thời gian
    Dù biết trong anh bao tình cảm chứa chan
    Em vẫn sẽ quay đi vì em không thể đợi
    (Sưu tầm)
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối