Tất cả Blog Entries

  1. Thơ Đường luật Nguyên Xuân - Em là mắt bão

    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    EM LÀ MẮT BÃO

    Em là mắt bão giữa trùng khơi
    Đã được bình yên suốt một thời
    Đậu bến sông xuân thuyền ngóng đợi
    Căng buồm mạng ảo gió rong chơi
    Tình yêu dữ dội như lòng biển
    Hạnh phúc long lanh tựa ánh trời
    Cuộn chảy qua tim ngàn đợt sóng
    Nên trào giông tố mộng đầy vơi.

    Nguyên Xuân
    23/1/2013


    Những bài họa


    BẮT ĐỀN

    Thả một bài thơ giữa viễn khơi
    Mong
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Lục bát Nguyên Xuân - Biển xưa

    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    BIỂN XƯA

    Bồi hồi dạo bước biển quê
    Muôn ngàn con sóng vỗ về bàn chân
    Giơ tay khỏa nước trong ngần
    Cay nhòe mắt ướt mỗi lần qua đây


    Tình hồng chưa chuốc đã say
    Ngọt ngào ký ức dâng đầy hoàng hôn

    Muốn tìm lại dấu chân son
    Cùng người sánh bước thuở còn xuân xanh

    Biết bao kỷ niệm ngọt lành
    Cuốn theo ngọn sóng bồng bềnh … biển xưa
    Em về tìm lại cơn mưa
    Giấu trong tim mãi đến giờ chưa nguôi

    Em
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Trang thơ thanhbaonguyen_cỏ dại

    Quote Nguyên văn bởi thanhbaonguyen Xem bài viết

    Ðính Kèm 1735VU VƠ

    Gửi vào gió mấy vần thơ góp nhặt
    Với nỗi niềm thương nhớ đầy vơi
    Ở phương ấy người ơi có biết
    Chốn Hà Thành vẫn thương nhớ khôn nguôi...
    Ðính Kèm 1734
    Nắng ngập tràn như lửa đốt con tim
    Gió mùa hạ cháy rực hồng phượng vĩ
    Để lòng ta nỗi nhớ thiết tha...
    Đốt cháy lòng ta tình yêu xa thẳm


    THANH BẢO_CỎ DẠI

    Ðính Kèm 1733
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Bên mộ Đặng Thùy Trâm

    Quote Nguyên văn bởi Nhuệ Giang Xem bài viết
    Nếu về được , em bằng tôi
    Bảy mươi cánh lá hong phơi nắng trời

    Nỗi đau ráo miệng se lời
    Ba Nhăm năm lạc xứ người - hồn em !

    Cái thời ... nhớ để mà quên
    Dấu ta qua đã nên miền đất thiêng

    Cái thời ... chân cứng đá mềm
    Giữa hai làn đạn ta lên làm người

    Cái thời ... tôi trả nợ tôi
    Mỗi trang em , một nỗi đời xót xa !

    Soi người , ta nhận ra ta
    Về bên em , lệ nhạt nhòa ... Trâm ơi !
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Kiếp Đò



    6 -KIẾP ĐÒ
    (Họa bài "Bến hẹn Văn chương" - Mạnh Kỷ)


    Thân đò chở khách mãi trên sông
    Thẳng hướng bờ xa mũi rẽ dòng
    Bến vắng mưa rơi tràn nỗi đợi
    Sương mờ gió lộng kín niềm mong
    Ôm chèo suốt tháng bàn tay sạm
    Giữ lái quanh năm giọt máu hồng
    Từ độ cầu xây người chẳng đến
    Buồn nghe bão
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 441/821 ĐầuĐầu ... 341 391 431 439 440 441 442 443 451 491 541 ... CuốiCuối