Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    NHỨC NHỐI

    Nước mắt em từ lâu
    Đã hòa tan trong máu
    Bên đớn đau cuộc đời
    Co ro niềm hy vọng.

    Anh nghe màn sương lạnh
    Chảy loang trong kiếp người
    Tích tụ nguồn ngăng lượng
    Dồn nén hệ mặt trời.

    Chát mặn hồn biển khơi
    Dâng cồn cào bờ cát
    Níu dấu chân hững hờ
    Lặn trong từng lời hát.

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    GIẤU MÌNH

    Anh trốn trời xanh nhặt lá vàng
    Gửi hồn san sẻ chốn thu sang
    Chiều dong nắng nhạt về bên ấy
    Ghế đá công viên thêm chói chang.

    Vụn vỡ muôn ngàn con mắt trưa
    Chìm sâu đáy nước sóng đong đưa
    Ai về nhắn gửi người bên giếng
    Soi bóng có còn chọn nước mưa.

    Ghế đá năm xưa vọng nhịp đàn
    Anh ngồi nương tựa mốc
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    CHỜ…

    Mãi lặng im hoài giận tuyết rơi
    Cho thuyền anh lạc lối mù khơi
    Ngày mai con sóng chờm bờ bãi
    Rớt tiếng đàn tan trong gió bơi.

    Trăng mãi gạn lời với nước non
    Tình anh chưa chín đã chai mòn
    Năm canh thắc thỏm treo tầm mắt
    Trống ngực năm xưa thức héo hon.

    Đêm thắp hào quang lời hẹn hò
    Chắc là em đấy
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Gánh đường thùng " kính mời"

    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết




    BÁT THẬP SONG THÂN
    ---*---

    (Chúc mừng đám cưới vàng)

    Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
    Lai láng hồn thơ chất chứa tình
    Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
    Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
    Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
    Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
    Chúc cụ bách
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Thơ KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG

    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    CHO TÔI GỬI


    Em có về ngang vùng kỷ niệm
    Xin cho tôi gửi đôi chút hương xưa
    Đời dọc ngang vẫn nhớ những ngày mưa
    Rơi rả rích trên lòng ngây dại cũ

    Anh có về, đêm nay lối nhỏ
    Xin cho tôi gửi một ánh sao đêm
    Trên ngọn cây cao lấp
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 597/821 ĐầuĐầu ... 97 497 547 587 595 596 597 598 599 607 647 697 ... CuốiCuối