Tất cả Blog Entries

  1. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ĐÔNG NÀY SẼ HẾT
    MƯA NGÂU



    Tình Em khát giọt nắng chiều
    Đắp bù hanh hao thu cũ
    Bao mùa bến trăng liễu rủ
    Thinh không... bóng ngả mặt hồ

    Chiều - ta... ngọn gió thẩn thơ
    Ngàn xanh ru lay phiến lá...
    Bình minh, mơ vàng vuông cửa
    Tìm thơ ngóc nghách trần ai...

    Vần thơ xe mộng duyên hài
    Say vàng,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. CHÂN VÀ DÉP

    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

    CHÂN VÀ DÉP

    Tắm táp ngồi so dép với chân.
    Ủ ê tâm sự nảy đôi vần.
    Chân đi có dép chân êm gót
    Dép nép vào chân dép ấm thân
    Phận số chẳng đòi trên hay dưới
    Duyên tình đâu kể cổ và tân
    Dép không hối tiếc tình trao gửi
    Chân giả vô thường khó níu chân.

    16/10/2019
    Từ khóa: chân và dép Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. NGƯỜI DU TỬ TRỞ VỀ

    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết

    THƠ CHO NGƯỜI DU TỬ.


    Kính Viếng nhà thơ Du Tử Lê


    Mây bay ngàn dặm. Quay về
    Rừng xưa. Núi cũ. Bộn bề nắng mưa.

    Người đi. Hay người trở về
    Quê cha. Đất mẹ. Cận kề biển xanh

    Chim di ngàn dặm. Đừng nhanh.
    Mẹ già chân yếu. Lả cành đón con.

    Gót hồng chập chững lon ton
    Vòng tay nhật nguyệt. Mẹ tròn con vuông.

    Từ khóa: du tử lê Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. “CUỘC THI DỊCH THƠ” CHỮ HÁN TRANG FB/ NGUYỄN QUANG THIỀU

    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    THÔNG TIN “CUỘC THI DỊCH THƠ” TRÊN FACEBOOK NGUYỄN QUANG THIỀU
    Nguyên văn:
    XIN MỌI NGƯỜI THAM GIA “CUỘC THI DỊCH THƠ”

    Sáng nay, 20/09/2019, giáo sư Tạ Ngọc Liễn đưa lên fb của ông một bài thơ hay của nhà thơ đương đại Trung Quốc : Lưu Chương. Nhà thơ Lưu Chương đã sang thăm Việt Nam. Ông sáng tác bài thơ SƠN HÀNH chỉ có 4 câu nhưng mất hai năm trời.
    Giáo sư Tạ Ngọc
    ...
    Từ khóa: thơ dịch Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. XIN GƯƠNG

    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết
    Viết trước đăng sau Trung thu
    ----------------------------------------

    XIN GƯƠNG

    Vô tinh đi nhặt tấm gương
    Của ai quên bỏ bên đường hôm qua

    Lượm về đem tặng Hằng Nga
    Giục mùa thu đến đêm ra ngắm vàng

    Ánh trăng soi sáng xóm làng
    Câu thơ gương vỡ lại lành Cuội xin.

    Núi Tàu, 6/9/2019


    ...
    Từ khóa: trăng thu Sửa Tag
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 41/821 ĐầuĐầu ... 31 39 40 41 42 43 51 91 141 541 ... CuốiCuối