Vô Thường

THẬP THỦ LIÊN HOÀN;LỘC LƯ;XA LUÂN Đặng Quang Long (Vô Thường)

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Vô Thường Xem bài viết
HÈ SANG.
( Ngũ bộ xa luân)

-Hạ đến chim trời mỏi cánh bay
Không gian bảng lảng cũng vơi đầy
Mưa chan đất mỏi tràn thương nhớ
Nắng đổ trời mê ngập nỗi say
Thấp thỏm chàng mong từ mấy nắng
Bồi hồi thiếp đợi đã bao ngày
Hè sang sớm rộn bầy chim hót
Ánh nắng hoàng hôn đẹp ngất ngây.


-Hoa gạo đầu thôn đã đỏ đầy
Mây giăng đượm nắng nhuộm tình say
Ve sầu tấu nhạc vang đầy tháng
Sáo sậu kêu sương rộn suốt ngày
Gió gội hoa hồng nhòe nắng mỏng
Đêm vờn cúc tím đẫm mưa ngây
Hồ gương sóng gợn vời con nước
Một chú sâm cầm sải cánh bay.


-Tiếng sáo đưa diều ngọt giấc say
Lòng người biệt xứ chắc quên ngày
Hè về biếc lá xanh vừa đẹp
Tháng tới tơ mầm nõn đủ ngây
Cánh lẻ buồm chiều vui bến đậu
Cò đơn cánh sớm thoả lòng bay
Nào ai còn nhớ tình quê mẹ
Cọng rạ mồi rơm lửa vẫn đầy.


-Bản nhạc hè sang rộn mỗi ngày
Mưa chiều nắng sớm giữa lòng ngây
Hàng cây lá nõn mong chim ngủ
Mỏm núi hoa vàng đợi gió bay
Vụng dại duyên thầm tình gắng trọn
Ngây thơ tuổi trẻ nghĩa mong đầy
Mênh mang cháy đỏ mùa hoa phượng
Nhớ mái trường quê đượm luyến say.


-Kìa em sao thế cứ ngồi ngây ?
Mắt biếc vời trông giọt nắng bay
Gió lướt qua tay làn rất mỏng
Mưa rơi xuống tóc hạt thêm đầy
Bồn chồn nỗi nhớ tâm mê mẩn
Khắc khoải niềm mong dạ đắm say
Chép lấy vần thơ vào kỷ niệm
Quê nhà bạn hữu có còn hay ?

ĐQL
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận