thutím

Nếu...

Bầu chọn cho bài này
Nếu..

Nếu ngày còn rét mướt
Nếu chiều đầy sương giăng
Mưa đêm buồn hiu hắt
Bên rèm không ánh trăng.

Nếu chẳng còn ai đợi
Mắt buồn đừng long lanh
Hãy quên bao sầu muộn
Quay về đây với anh.

Dẫu đời nhiều lận đận
Lệ sầu đừng hoen mi
Vai anh, em hãy tựa
khóc quên ngày biệt ly.

Khóc trên vai anh nhé
Và đừng nói năng gì
Một tình yêu đích thực
Vẫn còn là...đôi khi !

thutím
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. hạ vàng -
    Avatar của hạ vàng


    Em còn có tết, cũng là vui
    Ta biết gì xuân cứ ngủ vùi
    Sáng sớm thưởng hoa: hoa chẳng nở
    Chiều hôm chuốc rượu: rượu mềm môi
    Thở than than thở: thời thê thảm
    Thế thời thời thế: thế thời thôi
    Tết chỉ ba ngày, đời một kiếp
    Cũng còn có tết, cố mà vui...
    Cập nhật 15-02-2013 lúc 04:45 AM bởi hạ vàng
  2. Linh Chi -
    Avatar của Linh Chi
    ..
    Hoa ban chiều vẫn nở
    Trong trăng mờ sương giăng
    Thoảng đâu đây tiếng gió
    Giữa muôn vì sao băng
    ..