Tất cả Blog Entries

  1. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết



    HOÀNG HÔN


    Chào tạm biệt giấc mơ ngày hạ
    Chiều mãi hồng trong trái tim nhau.
    Tạm xa cánh hải âu vẫy nắng
    Dẫu xa bờ vẫn nhớ không nguôi.

    Giọng dế rỉ ran - Tan bóng nguyệt
    Tiếng quyên kêu - Rách nát nguyện cầu.
    Đông chưa tới - Lòng băng giá đóng
    Cánh cửa xuân sẽ dần hé mở
    Bóng én về ong, bướm xôn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Quê nhà

    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    THỜI GIAN


    Nằm mơ thấy mặt trời
    Rơi nhầm vào đêm tối
    Sóng lòng đan bối rối
    Đam mê về gỡ cho.

    Khát một thời trai trẻ
    Thả hồn vào âu lo
    Thời gian oằn chiếc gậy
    Chống vào vườn hoàng hôn.

    Vùi tâm hồn trong cát
    Thuỷ triều về xoá đi
    Sóng thời gian mộng mị
    Bay qua bao kiếp người.
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. duyên quê

    Quote Nguyên văn bởi công văn dị Xem bài viết


    Trăng chiều
    Trăng chiều diện áo da trời
    Cao xanh thăm thẳm ấy nơi trị vì
    Thường khi tối mới ra đi
    Chiều nay lỡ vội làm gì trăng ơi!

    Trăng xuống hạ giới, cái nơi
    Mùa thu năm trước hẹn lời cùng ai
    Ngọn đa nơi đỗ trang đài
    Đón người tình gió ru hoài mộng mơ

    Mối tình
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Trang thơ: Bạch hồng ngọc

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    HỌC VIỆN KTQS HÔM NAY

    Học Viện đã khác xưa rồi
    Thêm năm thêm tháng rạng ngời tương lai
    Bước đi trên dặm đường dài
    Kỷ cương chặt chẽ tương lai vững bền
    Đào tạo – phát triển đi lên
    Học Viện tươi sáng trên đường đổi thay
    Nghiên cứu khoa học hăng say
    Đứng đầu trong cả toàn quân nước nhà
    Ra trường đi khắp phương xa
    Biên
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Trang thơ: Bạch hồng ngọc

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    NHỚ MẸ

    Lên năm tuổi Mẹ đi ở đỡ
    Tháng năm buồn không nỡ kể ra
    Để chúng con khỏi có xót xa
    Luôn vui vẻ trong vòng ân ái

    Lúc còn nhỏ các con đâu biết
    Bao khổ đau Mẹ trút lên đầu
    Mắt quầng thâm, tím bầm nung nấu
    Đời Mẹ nghèo chiếm hết gian nan

    Được thảnh thơi Mẹ vội đi rồi
    Con chẳng phút chăm sóc bên Mẹ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 701/821 ĐầuĐầu ... 201 601 651 691 699 700 701 702 703 711 751 801 ... CuốiCuối