Bài viết Blog gần đây

  1. TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết


    GIÓ

    GIÓ nhẹ qua đèo trải khắp nơi
    GIÓ hôm thổi thốc giật ngang trời
    GIÓ trao nỗi nhớ tình ai khẳm
    GIÓ tủi câu chờ nghĩa bậu vơi
    GIÓ những chiều thu buồn mắt thẳm
    GIÓ khi cuối hạ rạng môi ngời
    GIÓ hòa cảnh mộng êm đềm khởi
    GIÓ gởi yêu thương khúc hát đời.

    Ngọc Duy Phan
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết


    GIÓ

    GIÓ nhẹ qua đèo trải khắp nơi
    GIÓ hôm thổi thốc giật ngang trời
    GIÓ trao nỗi nhớ tình ai khẳm
    GIÓ tủi câu chờ nghĩa bậu vơi
    GIÓ những chiều thu buồn mắt thẳm
    GIÓ khi cuối hạ rạng môi ngời
    GIÓ hòa cảnh mộng êm đềm khởi
    GIÓ gởi yêu thương khúc hát đời.

    Ngọc Duy Phan
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. TRANG THƠ NGỌC DUY PHAN

    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Duy Phan Xem bài viết




    PHAN NGỌC DUY

    ( Khoán thủ chiết tự )
    PH úc Lộc giờ đây đã mỉm cười
    A n lòng tận hưởng tháng ngày tươi
    N hâm trà đọc sách cùng bao bạn
    N gắm cảnh làm thơ với mọi người
    G iếng ngọt ươm nồng ưu khổ giũ
    O ng vàng xóa tủi não phiền vơi
    C ho thời
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    BẢN “XÔ - NÁT” TÌNH YÊU

    Tình vào say theo mây trời vần vũ
    Sấm ì ùng xao xuyến nỗi lòng khuya
    Đất trời đắm lặng chìm khúc tình mơ
    Thuở hồng hoang đã sẵn lời của chúa !

    Men câu thơ vào động duyên kì ngộ
    Hát cùng em say đắm nốt nhạc yêu
    Gió du dương thẫm thĩ giấc mơ điều
    Thoa dịu êm đêm hồng thanh hương ngát

    Ấp iu tình ngọt
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NHỊP CẦU THƠ

    Qua bao bến đục dòng trong
    Vần thơ nối nhịp tơ lòng, én thêu
    Nợ nhau một kiếp cơi trầu
    Khói sương vẫn tỏ nông sâu sông tình

    Trùng khơi, lại vách vô hình
    Khuôn viên hư ảo không thinh mịt mùng
    Hằng mong dệt mộng trùng phùng
    Âm thầm thăm thẳm bập bùng lửa khơi

    Nhủ lòng tình nghĩa đầy vơi
    Ba sinh ước vọng dẫu
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối