TÂM TƯỞNG ĐỜI HƯU
Về hưu giãi chuyện vân vi
Nhiêu khê chi nữa... còn gì bằng thơ
Khói sương rộn áng mộng mơ
Ta về diễu cợt bên bờ âm dương
Mê say quên sự vô thường
Chữ đằm thâm thúy yêu thương, vui ngày
Nhủ lòng niệm phúc cầu may
Chắt chiu giọt nắng xanh cây, lá ngời
Vần thơ tha thiết chiều đời
Ngân nga mây gió, đầy vơi mặn nồng
Tình thơ bầu rượu quyện lòng
Xua tan giá lạnh ngày đông bể trầm
Vọng lòng hơi ấm rạ rơm
Nghĩa tình ươm đượm hương thơm bếp chiều
Hồn thơ bến cội phiêu diêu
Quê hương tưởng nhớ... nhiễu điều phủ tâm.
Nguyễn Văn Thái
Về hưu giãi chuyện vân vi
Nhiêu khê chi nữa... còn gì bằng thơ
Khói sương rộn áng mộng mơ
Ta về diễu cợt bên bờ âm dương
Mê say quên sự vô thường
Chữ đằm thâm thúy yêu thương, vui ngày
Nhủ lòng niệm phúc cầu may
Chắt chiu giọt nắng xanh cây, lá ngời
Vần thơ tha thiết chiều đời
Ngân nga mây gió, đầy vơi mặn nồng
Tình thơ bầu rượu quyện lòng
Xua tan giá lạnh ngày đông bể trầm
Vọng lòng hơi ấm rạ rơm
Nghĩa tình ươm đượm hương thơm bếp chiều
Hồn thơ bến cội phiêu diêu
Quê hương tưởng nhớ... nhiễu điều phủ tâm.
Nguyễn Văn Thái