ĐỜI LÁ
Sinh từ lộc biếc chồi non
Bình minh đợi nắng, hoàng hôn thẫn thờ
Xôn xao lá viết tình thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành
Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
Gió hòa ru mát giấc lành ban trưa
Mây ru buồn rớt sợi mưa
Ngẩn ngơ sực tỉnh mình chưa ru đời
Sống làm chiếc lá thảnh thơi
Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
Nuôi cành, nuôi nụ, nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt… lá hòa vào cây!
Nguyên Xuân
Sinh từ lộc biếc chồi non
Bình minh đợi nắng, hoàng hôn thẫn thờ
Xôn xao lá viết tình thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành
Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
Gió hòa ru mát giấc lành ban trưa
Mây ru buồn rớt sợi mưa
Ngẩn ngơ sực tỉnh mình chưa ru đời
Sống làm chiếc lá thảnh thơi
Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
Nuôi cành, nuôi nụ, nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt… lá hòa vào cây!
Nguyên Xuân