
TÍM CHIỀU
Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…
Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm ai khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Mềm môi ngại phút đêm về đợi mong
Tím chiều giọt nắng ươm nồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn trải bóng sầu buông
Trời cao đơn chiếc ngẫm thương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung!
CVD
Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…
Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm ai khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Mềm môi ngại phút đêm về đợi mong
Tím chiều giọt nắng ươm nồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn trải bóng sầu buông
Trời cao đơn chiếc ngẫm thương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung!
CVD