NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG
Nắng vẫn thêu xanh từng kẽ lá
Mưa còn dệt thắm những hàng cây
Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
Bến cũ năm nao tình chửa trọn
Đò xưa thuở nọ nghĩa chưa đầy
Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.
Mạnh Kỷ
09/4/2016
Mưa còn dệt thắm những hàng cây
Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
Bến cũ năm nao tình chửa trọn
Đò xưa thuở nọ nghĩa chưa đầy
Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.
Mạnh Kỷ
09/4/2016