• Nguyễn Thị Huề - Thơ tuyển chọn




    HOA XUÂN


    Xuân về Hoa nở rộ ngoài hiên
    Xuân rủ Hoa khoe cảnh diệu huyền
    Xuân với Hoa hoài thơm nghĩa cả
    Xuân cùng Hoa mãi ngát niềm riêng
    Xuân tràn Hoa thắm ngày khai hội
    Xuân trải Hoa nồng buổi kết duyên
    Xuân hỡi Hoa lòng đang nắng ấm
    Xuân thì Hoa ủ sắc trinh nguyên.
    Huề Nguyễn
    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Nguyễn Thị Huề - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc
    Bình luận 2 Bình luận
    1. Avatar của hoanggiao
      Bài hay lắm Nguyễn Thị Huề ơi
    1. Avatar của Nguyễn Thị Huề
      Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
      Bài hay lắm Nguyễn Thị Huề ơi
      Cảm ơn chị Hoàng Giao ! em cần học hỏi nhiều chị ạ
  • Lịch

    Tháng 5   2024
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • Bài viết mới

    Huy Thanh



    NHỚ LẮM TUỔI THƠ ƠI
    Nhìn đồng lúa trổ chín vàng
    Lòng người xa xứ lại càng thương quê

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh 28-04-2024, 08:05 PM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    HƯỞNG ỨNG 70 năm
    Chiến thắng ĐIỆN BIÊN PHỦ:

    CHIẾN TRƯỜNG XƯA
    Trở về thăm lại

    Thơ Đường - Huy Thanh

    Huy Thanh 25-04-2024, 10:17 AM Tới bài cuối cùng