VIẾT CHO CHỒNG
Bao năm làm thơ chưa viết cho chồng
Người cùng em trăm năm đã chọn
Người vì em cả đời bận rộn
Yêu em nhiều chỉ một lẽ tự nhiên…
Dõi triền tây vệt nắng nghiêng thềm
Cuộc hành trình chưa thôi thắp lửa
Ngoảnh về sau chặng đường quá nửa
Lúa đương thì ngậm sữa xanh nương…
Ngửa bàn tay cảm nhận vô thường
Chỉ mình em - vô vi hằng hữu
Anh - cánh chim một đời di trú
Nhổ chính lông mình dệt tổ thương yêu…
Để nụ cười em hạnh phúc chan đều
Để ngọn đèn đêm không còn thao thức
Ngày lại ngày đời trôi vùn vụt
Tiếng chuông chiều xa tít vọng âm âm…
Anh đã yêu em lặng lẽ âm thầm
Chẳng ga-lăng, không lời nịnh nọt
Sáng mở mắt ra hiên nhà chim hót
Tóc xanh giờ nhuốm giọt sương mai…
Gác đầu tay anh, em trọn giấc trang đài
Vùi quá khứ tháng ngày cơ cực
Rồi dường như tận trong tiềm thức
Bật thành lời hai tiếng YÊU ANH…
Thanh Nguyệt