• HUYBA - Thơ tuyển chọn




    CÁI CHẾT CỦA BAN MAI



    Mẹ đã biết từ khi con cất cánh
    Là con đi rồi con lại trở về
    Lòng Mẹ thức bao la như biển cả
    Để nhận về tất cả cánh chim xa

    Các đứa con đã hóa thân giọt nắng
    Mẹ quê hương rạng rỡ biển ban mai
    Cả bóng tối và đau buồn lui bước
    Đội hình chim vỗ cánh dệt đường bay.

    Thời thanh bình không nghĩa là không chết
    Chết vinh quang hay cái chết dần mòn
    Chết như biển xanh đi về phía đầu non
    Là cái chết của mặt trời rạng rỡ.

    huyba

    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: HUYBA - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc
  • Lịch

    Tháng 4   2024
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • Bài viết mới

    Huy Thanh



    TRÁNH NẮNG
    Ghé chỗ Hồ Tràm ngắm cá Koi
    Vườn bên vẳng tiếng điệu bài chòi

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh Hôm qua, 08:43 PM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    NGHI BINH
    Kéo vào rồi lại rút ra
    Ém quân, tiếp vận chờ ta vững vàng
    Tiến công ! Quân

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh Hôm qua, 08:26 PM Tới bài cuối cùng
    Lệ Hà



    NÚI ĐÔI ĐẸP XINH

    Thiên nhiên tuyệt đẹp rừng xanh
    Núi đôi sừng sững đất lành hoa xinh

    Trang thơ Lệ Hà

    Lệ Hà 17-04-2024, 08:23 PM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    LÀM THƠ
    Ra ngồi "The Cup" làm thơ
    Cà phê nhỏ giọt đợi chờ ý tuôn
    Dù cho chớp

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh 16-04-2024, 09:27 PM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    DU LỊCH
    Thời gian khó ăn cơm dưa cải
    Nay đưa nàng ngắm bãi Thùy Vân
    Thỏa lòng mong

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh 16-04-2024, 09:14 PM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    ĐIỆN BIÊN: KHÚC HÙNG CA
    Điện Biên vọng mãi khúc hùng ca
    Năm sáu ngày đêm khốc liệt mà

    Thơ Đường - Huy Thanh

    Huy Thanh 16-04-2024, 08:01 PM Tới bài cuối cùng