• HỒNG THOẠI - Thơ tuyển chọn




    VẮNG BẠN


    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
    Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
    Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
    Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
    Những mảng tường rêu còn đậm dấu
    Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
    Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?
    HỒNG THOẠI
    Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: HỒNG THOẠI - Thơ tuyển chọn Gửi bởi BTV.vnthihuu Xem bài gốc
    Bình luận 30 Bình luận
    1. Avatar của Ngan Hoa
      QUỲNH

      Nữ hoàng Quỳnh của bóng đêm
      Nồng nàn quyến rũ góc thềm tụ hương
      Loài hoa bạn chớ xem thường
      Mỏng manh trong trắng quý thương mỗi kì.

      Ngàn Hoa
    1. Avatar của Nguyễn Ích Thông
      HOA QUỲNH

      Hoa Quỳnh khoe sắc về đêm
      Trắng ngần quý phái bên thềm tỏa hương
      Cung Hằng trỗi khúc nghê thường
      Trăng khuya lấp lánh dễ thương lạ kì.
      Lệ Hà


      QUỲNH

      Nữ hoàng Quỳnh của bóng đêm
      Nồng nàn quyến rũ góc thềm tụ hương
      Loài hoa bạn chớ xem thường
      Mỏng manh trong trắng quý thương mỗi kì.
      Ngàn Hoa

      GÁC ĐÊM
      Hỡi người lính gác trong đêm
      Vững vàng tay súng trên thềm đầy hương
      Ngoài kia yên tĩnh lạ thường
      Khôn ngoan cảnh giác phải thương chính mình
      Nguyễn Ích Thông
    1. Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
      DIỆU KỲ
      Hà thành trăng sáng cả đêm
      Dưới trăng quỳnh ở hiên thềm khoe hương
      Loài hoa quý phái lạ thường
      Nồng nàn, trong trắng,... yêu thương diệu kỳ.
      TRẦN THỊ THANH LIÊM
    1. Avatar của Trần Thị Lợi
      DỄ THƯƠNG

      Ngồi chờ quỳnh nở từng đêm
      Mở khăn cuốn lớp êm đềm gói hương
      Tránh loài ong bướm thông thường
      Huy hoàng khoảnh khắc dễ thương thần kỳ

      Trần Thị Lợi
    1. Avatar của Lệ Hà
      Lệ Hà xin tự họa để đáp lại tấm lòng của các bạn:

      QUỲNH

      Ngắm quỳnh khoe dáng giữa đêm
      Khơi sầu mặc khách, hiên thềm tàn hương
      Hồng nhan phận bạc lẽ thường
      Ngẫm nhìn con tạo ghét thương sao kỳ!

      Lệ Hà
    1. Avatar của Nguyễn Tuấn Thắng
      Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
      HOA QUỲNH

      Hoa Quỳnh khoe sắc về đêm
      Trắng ngần quý phái bên thềm tỏa hương
      Cung Hằng trỗi khúc nghê thường
      Trăng khuya lấp lánh dễ thương lạ kì.

      Lệ Hà
      . Quỳnh sao nở khắc ban đêm
      Cho giao chờ đợi trước thềm chờ hương
      Khắc sòe khắc khép khác thường
      Cho người trà rượu tiếc thương khen kỳ! ! !
    1. Avatar của Bùi Thúy Mùi
      THƯƠNG QUỲNH

      Ôm Quỳnh thổn thức cả đêm
      Mùi thơm huyền dịu lan thềm ủ hương
      Kiêu sa lộng lẫy vô thường
      Nhìn hoa ngẫm cảnh mà thương diệu kì.

      16.7.17. BTM
    1. Avatar của Lệ Hà
      THỔN THỨC

      Quỳnh khoe dáng chẳng tròn đêm
      Nép mình thổn thức góc thềm ấp hương
      Trang đài vỡ giấc mộng thường
      Trời xanh ganh ghét lẫn thương quả kì!

      Lệ Hà 17/9/2017


      @ Bài này huynh Thái mời họa từ 22/4/2017 mà đến nay vẫn còn người họa tiếp.
      LH trân trọng cảm ơn các bạn.
    1. Avatar của hồng vy


      Quỳnh Đêm

      Đẹp thay một cánh Quỳnh đêm
      Khuya về lặng lẽ bên thềm khoe hương
      Trong ngần lóng lánh dị thường
      Khơi lòng lữ khách mến thương cấp kỳ.


      Hồng Vy
      17-09-2017
    1. Avatar của Nguyễn Tuấn Thắng
      Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
      HOA QUỲNH

      Hoa Quỳnh khoe sắc về đêm
      Trắng ngần quý phái bên thềm tỏa hương
      Cung Hằng trỗi khúc nghê thường
      Trăng khuya lấp lánh dễ thương lạ kì.

      Lệ Hà
      Cứ thương
      Quỳnh sao khoảnh khắc vào đêm
      Ấm trà be rượu chờ thềm thưởng hương
      Khác muôn hoa ở đời thường
      Nở..tàn một khăc không thương mới kỳ . . .
  • Lịch

    Tháng 4   2024
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
  • Bài viết mới

    Huy Thanh



    HƯỞNG ỨNG 70 năm
    Chiến thắng ĐIỆN BIÊN PHỦ:

    CHIẾN TRƯỜNG XƯA
    Trở về thăm lại

    Thơ Đường - Huy Thanh

    Huy Thanh Hôm qua, 10:17 AM Tới bài cuối cùng
    Huy Thanh



    BẾN XƯA
    Gió chiều thổi mát sông quê
    Bến xưa em đã quay về cùng tôi
    Giữa dòng nâng chén giao

    Trang thơ Huy Thanh

    Huy Thanh 23-04-2024, 09:12 PM Tới bài cuối cùng
    Lệ Hà



    MỘT THOÁNG BẾN TRE

    Mắm còng nổi tiếng Bến Tre
    Sả chanh ớt hiểm cay sè khóm chua
    Rau non đủ

    Trang thơ Lệ Hà

    Lệ Hà 23-04-2024, 08:31 PM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    Họa thơ Lương Tú VNTH
    TÌNH MẸ Nđt
    (Họa y đề)

    “Mẫu tử tình thâm” sợ héo mòn
    Nhưng mình chả rõ

    Đường luật Bùi Xuân Phượng New

    buixuanphuong09 22-04-2024, 09:21 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09


    L.7010- LAN HYMENODES
    (Không có Thơ)
    Sưu tập
    L.7010- Lan Hymenodes - Epidendrum hymenodes New
    Epidendrum hymenodes

    TÌNH YÊU LAN VNTH

    buixuanphuong09 22-04-2024, 09:16 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09


    L.7009- LAN HUNTERIANUM
    (Không có Thơ)
    Sưu tập
    L.7009- Lan Hunterianum - Epidendrum hunterianum New
    Epidendrum

    TÌNH YÊU LAN VNTH

    buixuanphuong09 22-04-2024, 09:16 AM Tới bài cuối cùng