MONG MỎI
Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
Mặc bão điên cuồng xói lở sông
Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.
Nắng Xuân
Thơ Đường - Huy Thanh
CHỈ CẦN BÔNG NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG? TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG SỬU tủi hông tiền mà phải sống TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng CÓ mãi trong...
Huy Thanh 20-01-2021