Tran Xuan Sinh

Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

Bầu chọn cho bài này
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;86250]
Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết


ĐẦU TIÊN - TIỀN ĐÂU

Suốt ngày vặt vãnh chuyện lâu râu
Thơ phú, cơm canh, ... ngập tới đầu
Lẩn thẩn Đường thi làm thất luật
Lơ ngơ canh cải rửa còn sâu
Trách ta già cỗi còn vương nợ
Thương vợ gầy hom chẳng biết sầu
Nghe bạn định lo người giúp việc
Đầu tiên phải tính lấy tiền đâu.

Trần Xuân Sinh
23/11/2012
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận