Trần Vi Thông

Kiếp Đò

Bầu chọn cho bài này


6 -KIẾP ĐÒ
(Họa bài "Bến hẹn Văn chương" - Mạnh Kỷ)


Thân đò chở khách mãi trên sông
Thẳng hướng bờ xa mũi rẽ dòng
Bến vắng mưa rơi tràn nỗi đợi
Sương mờ gió lộng kín niềm mong
Ôm chèo suốt tháng bàn tay sạm
Giữ lái quanh năm giọt máu hồng
Từ độ cầu xây người chẳng đến
Buồn nghe bão tố dậy trong lòng

Vi Thông
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận

  1. Dương Đoàn Trọng -
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    -KIẾP ĐÒ
    (Họa bài "Bến hẹn Văn chương" - Mạnh Kỷ)

    Thân đò chở khách mãi trên sông
    Thẳng hướng bờ xa mũi rẽ dòng
    Bến vắng mưa rơi tràn nỗi đợi
    Sương mờ gió lộng kín niềm mong
    Ôm chèo suốt tháng bàn tay sạm
    Giữ lái quanh năm giọt máu hồng
    Từ độ cầu xây người chẳng đến
    Buồn nghe bão tố dậy trong lòng

    Vi Thông

    XÓT XA

    Một mình ngơ ngẩn đứng bên sông
    Kỷ niệm buông trôi mãi giữa dòng
    Người ở phương xa còn đứng đợi
    Con thuyền lạc bến chắc đang mong
    Phận bèo trôi dạt thôi đành vậy
    Kiếp cá bâng quơ đớp nắng hồng
    Ai hiểu cho ai tình lỡ dở
    Một đời khắc khoải xót xa lòng

    Dương Đoàn Trọng
    Cập nhật 28-05-2013 lúc 12:42 AM bởi Dương Đoàn Trọng